Bảo vệ Siêu thị Big C lại đánh người

Chiều 21-9, ông Lê Khóa (trú Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam), bức xúc phản ánh việc con trai của ông là Lê Đức Hải (SN 1983) bị một nhóm bảo vệ Big C đánh trọng thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong 4 ngày qua.

(SGGP).- Chiều 21-9, ông Lê Khóa (trú Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam), bức xúc phản ánh việc con trai của ông là Lê Đức Hải (SN 1983) bị một nhóm bảo vệ Big C đánh trọng thương, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng trong 4 ngày qua.

Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 30 ngày 17-9, khi gia đình ông mua sắm ở Big C. Lúc ra tính tiền, anh Hải quay trở lại mua thêm 2 cái quần lót với giá 29.000 đồng. Sau đó, Hải vội chạy tìm nhà vệ sinh và cầm trên tay 2 cái quần chưa kịp tính tiền. Khi chuông báo động reo lên, anh Hải bị bảo vệ Big C giữ lại và kẹp cổ đưa vào một gian phòng nhỏ đóng cửa lại và buộc anh Hải phải khai nhận là trộm cắp. Anh Hải cố gắng trình bày là lần đầu tiên đi siêu thị nên chưa biết gì, hơn nữa sau khi đi vệ sinh sẽ vào tính tiền. Tuy nhiên, nhóm bảo vệ vẫn một mực cho rằng anh Hải ăn cắp và thu điện thoại di động, thay phiên nhau đấm vào người, dùng ghế đánh vào đầu gây chấn động não, bầm tím khắp người.

Chiều 21-9, trung tá Nguyễn Tất Thắng, Phó Công an phường Vĩnh Trung (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), xác nhận, có 6 nhân viên bảo vệ Big C đánh anh Hải, gồm: Phạm Hồng Khánh, Hồ Phi Huy, Đặng Như Bình, Đỗ Thanh Vinh, Trương Ngọc Sang và Nguyễn Quang Đại (thuộc Công ty Dịch vụ bảo vệ Đại Phong). Nếu giám định thương tích của Hải trên 10%, sẽ tiến hành khởi tố vụ án, bắt giam đối tượng.

Trước đó, ngày 16-9, nhân viên bảo vệ siêu thị Big C cũng “làm luật” đòi thu tiền bãi đậu xe với tài xế xe ngoài tỉnh, nhưng bị tài xế Lê Ngọc Thương từ chối nên bảo vệ Big C gọi đối tượng không mặc đồng phục đánh anh Thương gây thương tích.

N.HÙNG

Tin cùng chuyên mục