Phú Thọ: Sáng nay, côn đồ lại nổ súng bắn người

Theo tường trình của ông Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH cứu hộ Thượng Phong

(SGGP).- Theo tường trình của ông Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH cứu hộ Thượng Phong với Công an TP Việt Trì (Phú Thọ), vào lúc 5 giờ 30 sáng nay (10-3), một công nhân của công ty bị bắn trên đường đi làm. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1972, ở xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). 

Theo lời kể của nạn nhân, khi còn cách trụ sở công ty khoảng 1km thì anh bị 2 đối tượng mật phục sẵn, dùng xe máy đuổi theo, sau đó áp sát rồi rút súng ngắn bắn thẳng vào người. Do đạn lạc nên viên đạn đã bay thẳng vào đùi, làm anh bị thương nặng. Hiện anh Trung đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, miệng vết thương khá rộng nên có thể đối tượng đã dùng súng quân dụng bắn anh Trung.

Ngoài 2 đối tượng bắn súng, các cơ quan chức năng còn xác định một đối tượng ngụ cùng xã Cao Đại đã chỉ điểm cho 2 đối tượng bắn anh Trung.

Ông Đạt cho rằng, do công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực lặn, cứu hộ cứu nạn tàu thuyền bị mắc cạn trên sông Hồng, sông Lô nên vụ bắn súng này có thể bắt nguồn từ chuyện mâu thuẫn trong làm ăn, tranh giành lãnh địa trên sông giữa công ty ông và một công ty khác của tỉnh Vĩnh Phúc.

* Ngày 10-3, 4 đối tượng tham gia truy đuổi anh Đỗ Thanh Tuấn, SN 1988, ở tổ 9, phường Long Biên, quận Long Biên, khiến anh Tuấn phải nhảy xuống sông Hồng dẫn đến tử vong đã ra Công an quận Long Biên, Hà Nội đầu thú. Đó là Nguyễn Lê Dũng (SN 1993); Phan Trường Sơn (SN 1991); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1985), cùng trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên.

Nguyên nhân do mâu thuẫn giữa nhóm của Nguyễn Lê Dũng và Đỗ Thanh Tuấn. Sự việc xảy ra vào tối ngày 26-2 và đến trưa 1-3, người nhà mới tìm thấy thi thể anh Tuấn nổi lên ở cách vị trí nạn nhân nhảy xuống chừng 1km.

PHÚC HẬU - A.VINH

Tin cùng chuyên mục