Trẻ sơ sinh mất tích trong bệnh viện

(SGGP).– Chiều 3-11, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương xảy ra vụ một trẻ sơ sinh bị mất tích một cách đáng ngờ.

Thông tin từ anh Lại Đức Thành (tự nhận là cậu ruột của cháu bé bị mất tích), cháu bé bị mất tích là bé trai được sinh ra tại bệnh viện này vào ngày 1-11, nặng 3,4kg, trước khi mất tích cháu bé vẫn được chăm sóc tại bệnh viện.

Bố mẹ cháu ở Hưng Yên. Sau khi sinh con đầu lòng (là con gái), phải 6 năm sau họ mới lại sinh được con thứ 2.

Sáng 3-11, khi cháu bé đang được người nhà chăm sóc tại phòng bệnh thì có người mặc quần áo bác sĩ vào nói với gia đình cho bế cháu đi làm xét nghiệm và hồ sơ cho cháu. Người nhà không hề nghi ngờ nên để cho “bác sĩ” bế cháu bé đi. Hơn 1 tiếng sau không thấy người “bác sĩ” ấy bế bé về, gia đình vội chạy đến phòng bác sĩ trong khoa hỏi tìm thì được bác sĩ ở đây nói “chắc lát sẽ về”, nhưng đợi mãi vẫn không thấy.

Chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương và được ông Tiến xác nhận thông tin đó là chính xác. Ông Tiến cũng cho biết, hiện tại cơ quan công an đã vào cuộc điều tra sự việc. Đây là tình huống lần đầu tiên xảy ra.

Ng.Quốc

Tin cùng chuyên mục