Vụ cô gái chết đuối ở Long An: Không khởi tố vụ án

(SGGP).- Nhiều ngày qua, dư luận ở Long An cho rằng các cơ quan chức năng ở Long An chưa làm “hết mình” trong việc truy tìm nguyên nhân cái chết của cô Đinh Thị Kim Phượng vào chiều 20-8, tại ấp Nhật Long xã Nhựt Ninh huyện Tân Trụ tỉnh Long An (Báo SGGP đã có bài phản ánh). Tuy nhiên, chiều 4-9, Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An, cho rằng: “Tới giờ này chúng tôi xác định nạn nhân té sông chết đuối và chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án”.

(SGGP).- Nhiều ngày qua, dư luận ở Long An cho rằng các cơ quan chức năng ở Long An chưa làm “hết mình” trong việc truy tìm nguyên nhân cái chết của cô Đinh Thị Kim Phượng vào chiều 20-8, tại ấp Nhật Long xã Nhựt Ninh huyện Tân Trụ tỉnh Long An (Báo SGGP đã có bài phản ánh). Tuy nhiên, chiều 4-9, Thượng tá Phạm Hữu Châu, Chánh văn phòng Công an tỉnh Long An, cho rằng: “Tới giờ này chúng tôi xác định nạn nhân té sông chết đuối và chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án”.
 
Trong khi đó, ông Út Lùn-một nhân chứng có mặt gần nơi xảy ra vụ án, sẵn sàng đứng ra làm chứng thì không được các cơ quan chức năng của Long An mời đến để lấy lời khai. Ông Lùn bức xúc: “Tôi cho rằng cô Phượng không thể tự té xuống sông rồi chết đuối. Vì lúc tôi bơi xuồng gần tới nơi chiếc phà này đậu, tôi nghe tiếng một phụ nữ la lớn “Đừng kéo tôi xuống nước. Tôi không biết bơi… Trong túi quần có 2 điện thoại di động nè, sẽ ướt hết”. Sau đó không lâu tôi nghe nhiều người la lớn là có cô gái té xuống sông chết chìm. Tôi sẵn sàng đứng ra làm chứng và chịu trách nhiệm về lời khai của mình, nhưng mấy ngày qua không thấy ai đến hỏi han gì”.

Trong một diễn biến khác, cũng trong chiều 4-9, chúng tôi đã có cuộc tiếp xúc với ông Nguyễn Kim Đoạn, Viện trưởng VKSND huyện Cần Giuộc. Ông Đoạn kể về vụ việc liên quan đến cái chết của nạn nhân Phượng vào chiều 20-8 và tỏ ra hối hận về những gì đã xảy ra.

Theo ông Đoạn, ông đã miễn cưỡng đi dự buổi tiệc này, bởi ông Trung (Nguyễn Thành Trung - một thương nhân mua bán xe máy ở xã Tân Lân, huyện Cần Đước) lái xe đến tận nhà rước nên ông khó từ chối và ông có rủ thêm ông Nguyễn Hương Giang cùng đi… Khi tắm sông, lúc ông và ông Giang lội ra cách xa chiếc phà thì nghe “lao xao” tiếng người la có người rớt xuống sông, nên ông bơi trở lại chiếc phà.

“Trên đường bơi về, tôi vừa bơi vừa lặn mấy hơi kiểu hú họa xem có gặp người bị nạn không. Đến khi xác định cô gái đã chết, lúc đó tôi mới biết cô gái tên Phượng. Hiện tôi vẫn đang chờ kết luận và hình thức xử lý từ cơ quan cấp trên cũng như cơ quan Đảng”, ông Đoạn phân trần.

Đ.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục