Tạm giữ hàng chục khách ở quán bar nghi sử dụng ma túy

Rạng sáng 2-1, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar 030 trên đường Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, quận 1) và phát hiện nhiều vi phạm tại đây. Thấy công an đến, hàng trăm dân chơi (đa số ở độ tuổi thanh niên) đang quay cuồng trong tiếng nhạc cực mạnh vội tháo chạy, tìm cách lẩn trốn, nhưng đều bị lực lượng chức năng giữ lại.

(SGGP).- Rạng sáng 2-1, Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TPHCM bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar 030 trên đường Tôn Thất Thiệp (phường Bến Nghé, quận 1) và phát hiện nhiều vi phạm tại đây. Thấy công an đến, hàng trăm dân chơi (đa số ở độ tuổi thanh niên) đang quay cuồng trong tiếng nhạc cực mạnh vội tháo chạy, tìm cách lẩn trốn, nhưng đều bị lực lượng chức năng giữ lại.

Kiểm tra tại một số bàn VIP, công an phát hiện nhiều gói ma túy tổng hợp được khách tẩu tán, nhét vào các cạnh ghế.

Qua sàng lọc ban đầu, đoàn kiểm tra đã đưa gần 20 người có nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở công an để tiến hành thử nhanh, làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến việc mua bán, sử dụng ma túy...

Sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận 5 (TPHCM), cho biết đơn vị đang lấy lời khai 7 đối tượng là nhân viên, phục vụ của nhà hàng Hương Hương Đào (170 đường Trần Phú, phường 9, quận 5) để mở rộng điều tra, xử lý về các hành vi: Mua bán, tồn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trong số các đối tượng mà công an lấy lời khai có bà Thu Sương (35 tuổi, ngụ quận 5) - chủ nhà hàng nói trên. 

Trước đó, tối 1-1, Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng Hương Hương Đào, phát hiện tại một phòng karaoke, có 2 tiếp viên nữ ăn mặc “thiếu vải” uống bia và có những hành động mang tính chất khiêu dâm với khách. Làm việc với cơ quan chức năng, bà Thu Sương không cung cấp được giấy phép kinh doanh karaoke và hợp đồng lao động của nhà hàng với 17 nhân viên nữ. Qua thử nhanh 22 người đang làm việc và khách đến chơi tại nhà hàng, công an phát hiện có 7 người dương tính với ma túy, trong đó có bà Sương.

PHẠM MINH

Tin cùng chuyên mục