Diện tích cây Atisô ở Đà Lạt đang bị thu hẹp dần đã khiến cho không ít người yêu xứ sở này lo lắng. Không biết, rồi đây Atisô - một trong 3 sản phẩm của Đà Lạt đã từng được chọn phục vụ trong các bữa ăn tại Hội nghị cấp cao APEC được tổ chức tại Hà Nội - có còn không trên chính quê hương mà loại cây này ngự trị trong suốt nhiều năm qua?
Người bán Atisô ở Đà Lạt không còn nhiều.
Đến phường 12 - một vùng chuyên canh cây Atisô ở TP Đà Lạt vào một ngày gần đây, chúng tôi không khỏi bất ngờ khi diện tích cây Atisô ở đây đang bị thu hẹp dần để nhường chỗ cho những giống rau, hoa.
Nếu như trước đây diện tích cây Atisô ở phường 12 đã có lúc lên đến 50ha thì hiện tại diện tích cây Atisô ở đây chỉ còn khoảng 30ha.
Đâu là nguyên nhân khiến nhiều hộ nông dân không còn mặn mà và thậm chí là “quay lưng” lại với cây Atisô – một loại cây đã một thời từng giúp họ thoát nghèo và làm giàu?.
Là một nông dân “chính hiệu” và đã có không dưới 18 năm chuyên trồng cây Atisô, anh Nguyễn Đình Đơn và anh Nguyễn Văn Hữu cùng ở tổ 35, khu phố 4, phường 12, TP Đà Lạt cũng như nhiều nông dân khác không khỏi băn khoăn, lo lắng khi cho rằng: “Nếu như tình hình giá cả không ổn định kéo dài, bà con sẽ chuyển toàn bộ diện tích Atisô hiện có sang trồng hoa thì cây Atisô có nguy cơ bị xóa sổ”.
Mới đây khi trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội Nông dân phường 12, TP Đà Lạt, cũng thừa nhận một thực tế không lấy gì làm vui: Sau khi cây hoa “lên ngôi” thì bà con đã chuyển phần lớn diện tích trồng Atisô trước đây sang trồng hoa. Chỉ những hộ nông dân gắn bó duyên nợ với cây Atisô thì họ mới giữ lại một phần diện tích khá khiêm tốn để trồng với mong muốn lưu giữ một chút gì đó mang nét đặc trưng và riêng có của Đà Lạt.
Được biết, hiện nay diện tích trồng hoa của phường 12 đã được mở rộng lên đến 150 ha, trong khi đó diện tích trồng cây Atisô thì tỷ lệ nghịch với diện tích cây hoa hiện có tại phường này. Số hộ trồng Atisô cũng đã giảm xuống một cách rõ rệt, chỉ còn khoảng 120 hộ và hộ trồng nhiều nhất cũng chỉ 5 sào.
Việc diện tích cây Atisô ở Đà Lạt bị thu hẹp dần đã và đang làm cho không ít người yêu xứ sở này lo lắng. Không biết, rồi đây Atisô – một trong 3 sản phẩm của Đà Lạt đã từng được chọn phục vụ trong các bữa ăn tại Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 được tổ chức tại Hà Nội - có còn không trên chính quê hương mà loại cây này ngự trị trong suốt nhiều năm qua?
Điều mong mỏi của người dân hiện nay là chính quyền TP Đà Lạt cần quy hoạch nơi đây thành một vùng chuyên canh cây Atisô và ổn định quy mô diện tích, đồng thời có phương án hỗ trợ thỏa đáng để giúp người nông dân yên tâm sản xuất. Và, điều quan trọng hơn cả là phải giữ cho được “thương hiệu Atisô” nổi tiếng và riêng có ngay trên chính phố núi này.
Lê Trọng