Bà tên Nguyễn Thị Rết hiện ngụ tại ấp Hòa An, xã Hòa Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long. Năm nay bà Rết 55 tuổi nhưng do chứng bệnh phổi giai đoạn cuối luôn hành hạ mà không tiền thuốc thang chữa trị, lại phải lo cho 3 đứa con bị bệnh tâm thần, nên bệnh của bà ngày càng thêm nặng, trông bà già hơn tuổi rất nhiều. 3 đứa con của bà mới lọt lòng đã mất trí. Đứa lớn Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1984, tay chân bị teo rút nằm một chỗ, đứa giữa Trần Văn Hiếu, sinh năm 1986, đứa út Trần Thị Kiều Quyên sinh năm 1988, cả hai đều bị tâm thần bẩm sinh.
Tuy tất cả đều lớn, nhưng bà phải chăm sóc chúng như đứa trẻ thơ, ẵm bồng đút cơm vô cùng vất vả. Mấy năm trước bà còn gắng gượng làm thuê, làm mướn nuôi 3 đứa con tâm thần lây lất qua ngày, dẫu sao cũng có bữa cơm bữa cháo. Mấy năm gần đây, do đầu gối phải của bà ngày một bị sưng to, ngày đêm hành hạ đau nhức, đi đứng khó khăn, sức khỏe cạn kiệt, bà ngồi một chỗ không làm lụng được, lòng đau thắt khi nhìn các con bữa đói bữa no. Cuộc sống quá khó khăn, nhưng bà cũng không còn sức lao động để lo cho gia đình, đành phó thác vào tấm lòng nhân nghĩa của bà con lối xóm và nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Hoàn cảnh của bốn mẹ con bà Nguyễn Thị Rết thật thương tâm, mong mỏi được các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa của Báo SGGP quan tâm giúp đỡ.
Ý LONG