Đọc Báo SGGP số ra ngày 25-5 viết về: “Tai nạn tàu hỏa đâm ô tô thảm khốc làm 5 học sinh chết, 25 em bị thương”, là bậc phụ huynh có con đang độ tuổi ăn học như các em, tôi không thể cầm lòng… Tai nạn kinh hoàng đã cướp đi 5 học sinh giỏi ngoan của Trường Nguyễn Khuyến, quận 10. Nỗi đau thương mất mát này không gì có thể bù đắp nổi…
“Vì sao em chết?”, đó là câu hỏi đặt ra cho tất cả những người đang sống. Nếu như tài xế không phóng nhanh vượt ẩu; nếu như có hệ thống thanh chắn bảo vệ đường sắt hoạt động tốt... thì đâu ra nông nỗi.
Trong vụ tai nạn thảm khốc này, người đáng lên án nhất vẫn là tài xế. Mặc dù đã có đèn tín hiệu báo đỏ và chuông báo có tàu lửa sắp đến, vậy mà tài xế Lê Tấn Tài vẫn cố tình phóng nhanh vượt ẩu, xem thường mạng sống 45 em học sinh. Cũng còn vớt vát là tàu lửa mới đâm vào phần đuôi xe chứ mà vào giữa xe thì số phận 40 em học sinh còn lại sẽ ra sao. Kể cả còn sống sót sau vụ tai nạn giao thông này, liệu các em học sinh còn lại có qua khỏi cú sốc để đời này không?
Ai là người gánh chịu hậu quả này? Không phải hôm nay mới diễn ra những tai nạn giao thông đau lòng như trên mà từ nhiều năm nay đã có biết bao tai nạn giao thông tương tự cướp đi mạng sống của hàng trăm người. Theo tôi, Nhà nước nên có biện pháp xử phạt nghiêm những tài xế thiếu ý thức về luật giao thông, cố tình phóng nhanh vượt ẩu. Mặt khác, ngành đường sắt nên tăng cường hệ thống bảo vệ ở khắp các tuyến đường để tránh lặp lại những tai nạn giao thông đáng tiếc.
Ý Minh
- Tai nạn tàu hỏa đâm ô tô thảm khốc làm 5 học sinh chết, 25 em bị thương