Bán vé số dạo kiếm tiền… lọc thận

Chị Lê Thị Út Nhỏ, ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ sống độc thân, hết sức nghèo khó, lại đang mang trong mình căn bệnh suy thận mãn tính và tim bẩm sinh. Hàng ngày chị phải bươn chải kiếm sống và kiếm tiền lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ bằng nghề bán vé số dạo.
Bán vé số dạo kiếm tiền… lọc thận

Chị Lê Thị Út Nhỏ, ở khu vực Yên Trung, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ sống độc thân, hết sức nghèo khó, lại đang mang trong mình căn bệnh suy thận mãn tính và tim bẩm sinh. Hàng ngày chị phải bươn chải kiếm sống và kiếm tiền lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ bằng nghề bán vé số dạo.

Hiện nay, chị sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm cặp bờ sông Cái Chanh. Hôm chúng tôi đến thăm, bệnh của chị đang phát nặng, tay chân sưng phù, lại thêm căn bệnh tim hành hạ nên chị rất mệt, khó thở.

Là con út trong gia đình có 10 anh chị em, từ nhỏ, chị Út Nhỏ đã bị dị tật bẩm sinh. Năm nay, tuy đã 40 tuổi nhưng chị cao chỉ hơn 1m, tay chân cong queo, không lao động nặng được. Năm 8 tuổi, ba chị qua đời, mẹ chị tảo tần sớm hôm để nuôi đàn con đến tuổi trưởng thành. Cách đây 10 năm, mẹ chị cũng qua đời vì bệnh tật.

Chị Út Nhỏ đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có tiền trị bệnh

Chị Út Nhỏ đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người để có tiền trị bệnh

Từ đó, chị Út Nhỏ bắt đầu lãnh vé số đi bán dạo khắp quận Cái Răng để nuôi thân và phụ lo thờ cúng cha mẹ. Các anh chị của Út Nhỏ đều có gia đình riêng, nhưng ai cũng nghèo khó. Có lần đang đi bán vé số, Út Nhỏ lăn ra đau dữ dội. Mọi người thương tình đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán ngoài bệnh tim, tiểu đường, Út Nhỏ mắc thêm chứng bệnh suy thận mãn tính nặng.

Từ tháng 2-2009 đến nay, mỗi tuần chị phải vào bệnh viện lọc thận 3 ngày, thời gian còn lại chị tất bật đi bán vé số kiếm tiền chạy thuốc và ăn uống hàng ngày. Dù đã được bệnh viện xem xét giảm chi phí điều trị, nhưng chị vẫn không thể nào kiếm đủ 600.000 đồng để trả phần viện phí còn lại cho 3 ngày lọc thận mỗi tuần.

Chị Út Nhỏ tâm sự: “Lúc còn khỏe, mỗi ngày bán được 100 tờ vé số, sau khi trả tiền cho đại lý, còn được vài chục ngàn đồng tự nuôi thân. Nhưng giờ bệnh tật hoành hành, hôm nào thấy khỏe, tôi ráng đi bán để kiếm tiền, lúc nào mệt thì ngồi nghỉ, hết mệt lại đi bán tiếp...”.

Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ chị Út Nhỏ có điều kiện chữa bệnh…

BÌNH ĐẠI

Tin cùng chuyên mục