Báo SGGP trao thêm 11,5 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình

Ngày 8-12, Báo SGGP và đại diện chính quyền địa phương xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đã trao thêm số tiền 6,5 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho gia đình bác sĩ Nguyễn Thế Trường, người Mã Liềng (thuộc dân tộc Chứt).

Ông Trương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) trao thêm 6,5 triệu đồng tiền bạn đọc Báo SGGP đến bà Hoàng Thị Hoa, vợ bác sĩ Trường
Ông Trương Quang Tấn, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) trao thêm 6,5 triệu đồng tiền bạn đọc Báo SGGP đến bà Hoàng Thị Hoa, vợ bác sĩ Trường

Bác sĩ Nguyễn Thế Trường là nhân vật trong bài báo: "Một bác sĩ bị nạn thập tử nhất sinh" trên Báo SGGP số ra ngày 11-10-2022.

Theo đó, tháng 10-2021, anh Trường sửa mái nhà không may bị ngã, chấn thương sọ não. Vợ anh Trường,đưa anh đi chữa bệnh ở Huế và Hà Nội nhưng đều trả về, nằm bất động từ đầu năm 2022 đến nay. Mọi sinh hoạt phải nhờ người thân trong gia đình.

Trước đó, ngày 25-10, gia đình bác sĩ Trường đã nhận đợt 1 tiền bạn đọc Báo SGGP giúp đỡ 18 triệu đồng.

* Ngày 7-12, đại diện Báo SGGP cùng MTTQ VN xã Tân Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã trao thêm số tiền 5 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Nguyễn Thị Hoạt (thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh).

Báo SGGP trao thêm 11,5 triệu đồng cho 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Bình ảnh 1 Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Ninh, Nguyễn Duy Hợi trao thêm 5 triệu đồng cho con chị Hoạt

 Chị Hoạt là nhân vật trong bài báo: "Mẹ thập tử nhất sinh, cả nhà khốn khó". Trên đường đi hái sim bán kiếm tiền nuôi con, chị Nguyễn Thị Hoạt (45 tuổi, ở thôn Thế Lộc, xã Tân Ninh) không may bị xe tải va chạm. 

Tai nạn khiến chị Hoạt bị chấn thương sọ não, chấn thương nội tạng, gãy tay chân, gãy nhiều đốt xương sống...

Sau một thời gian nằm hôn mê tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, chị Hoạt đã qua đời. 

Chị Hoạt có một con trai với người chồng đầu tiên. Chồng mất, chị tái giá với người chồng sau ở tỉnh Quảng Trị và có thêm một đứa con. Tuy nhiên, do nhiều lần bị bạo hành, chị Hoạt đem cả 2 con về Quảng Bình ở nhờ nhà mẹ ruột là cụ Nguyễn Thị Hết (90 tuổi). 

Chị Hoạt mất, để lại hai đứa con, đứa lớn Hoàng Quốc Dương học lớp 12, đứa nhỏ lên lớp 2 ở với bà ngoại. Trong khi cụ Nguyễn Thị Hết bị liệt nằm một chỗ không thể tự phục vụ.

Trước đó, bạn đọc đã đóng góp đợt 1 giúp đỡ chị Hoạt 30 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục