Theo đại diện gia đình, do không có điều kiện nên ban đầu gia đình dự định đưa “hiệp sĩ” Nam qua Bình Dương để hỏa táng. Thế nhưng, có một mạnh thường quân tài trợ nên gia đình quyết định để “hiệp sĩ” Nam yên nghỉ tại Công viên Vĩnh Hằng thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai.
Tính đến nay đã có nhiều cá nhân, tổ chức, nhiều cơ quan, đoàn thể của các xã, huyện, quận của Đồng Nai, TPHCM và các tỉnh lân cận đã đến viếng, thắp hương cho “hiệp sĩ” Nam.
Nhiều người cũng đã để lại những dòng lưu niệm trong sổ tang đầy xúc động.
Thay mặt chính quyền địa phương, bà Đỗ Thị Hồng Châu, Chủ tịch UBND xã Sông Trầu cảm ơn Báo SGGP và bạn đọc của Báo SGGP đã quan tâm giúp đỡ cùng với địa phương chăm lo cho gia đình “hiệp sĩ” Nam giúp họ vơi đi phần nào nỗi đau mất mát này.
Các tin, bài viết khác
-
Bộ đội xây nhà tình nghĩa cho dân xứ biển
-
Bé gái 2 tuổi mong được cứu đôi mắt
-
Bé trai gặp nguy hiểm vì ung thư bàng quang
-
Tuyên dương 51 gương khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu
-
Mái nhà ấm cho trẻ bị bỏ rơi
-
Phát động Chương trình "Điều ước cho em"
-
Vợ chồng nghèo mong có tiền cứu con
-
235,3 triệu đồng giúp bệnh nhân nghèo
-
Cô gái với ước mơ làm sạch môi trường
-
Mang y tế quốc tế đến bệnh nhi nghèo