Bệnh nặng vẫn gắng sức nuôi 2 con nhỏ

Vợ bỏ nhà ra đi từ 3 năm trước, anh Huỳnh Văn Lộc (37 tuổi, ngụ nhà số 126/1 ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) phải bươn chải làm thuê nuôi 2 con, cháu lớn 9 tuổi và cháu nhỏ 4 tuổi.
Anh Huỳnh Văn Lộc và 2 cháu
Anh Huỳnh Văn Lộc và 2 cháu

Sức khỏe anh Lộc ngày một suy kiệt bởi bệnh tiểu đường, bệnh gút và cao huyết áp. Anh lận lượt bán 5 công đất ruộng để điều trị bệnh và nuôi con. Nay dù bệnh ngày càng nặng nhưng anh Lộc vẫn phải gắng sức đi giữ xe cho quán cà phê gần nhà để có thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng. Thu nhập ít ỏi, ba cha con không sống. 

Bệnh gút hành hạ, bệnh tiểu đường biến chứng làm bàn chân phải của anh Lộc bị hoại tử, sưng húp. Ngoài thuốc của bảo hiểm y tế cho người nghèo, anh phải dè sẻn chi tiêu, ăn uống kham khổ để mua thêm thuốc kháng sinh, giảm đau mới có thể gắng đi làm mỗi ngày. Theo đề nghị của bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, anh Lộc phải lên bệnh viện tuyến trên để khám và điều trị kịp thời biến chứng do tiểu đường, nhưng cha mẹ, anh em quá nghèo, anh Lộc đã đến mức bế tắc, không còn có thể xoay xở cách nào để có tiền trị bệnh, nuôi con.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục