Bị “cấm cung” vì Covid-19, Kevin De Bruyne thề sẽ không về hưu non

Đợt cách ly vì Covid-19 giúp ngôi sao Manchester City Kevin De Bruyne nghiệm ra rằng ngồi nhà bức bối ra sao và cuộc sống không bóng đá chán đến mức nào. Vì thế anh thổ lộ trên các phương tiện truyền thông là sau này sẽ trì hoãn kế hoạch nghỉ hưu vài năm, tức là sẽ gắng đá bóng càng lâu càng tốt.
Bị “cấm cung” vì Covid-19, Kevin De Bruyne thề sẽ không về hưu non

Kevin de Bruyne, tiền vệ Manchester City cho biết nhờ sự giam cầm gây ra bởi dịch cúm Covid-19 bùng phạt, anh đã đưa ra quyết định kéo dài thêm sự nghiệp của mình. Ngôi sao người Bỉ bày tỏ mang xã hội. "Tôi đã nói với vợ rằng tôi sẽ chơi nhiều hơn một chút".

"Sau khi bị giam cầm, tôi không thể ở nhà nhiều hơn. Tôi đã nói với cô ấy rằng tôi sẽ chơi thêm 2 năm nữa. Đến giờ chơi bóng đá, tôi nhớ nó và cuộc sống thật khó khan khi vắng quả bóng, nhưng bây giờ đó không phải là điều quan trọng nhất. Bóng đá không phải là điều quan trọng nhất. Sự an toàn của mọi người quan trọng hơn”.

De Bruyne, một trong những cầu thủ hay nhất Premier League, giải thích rằng anh ấy đã bị cách ly trong hai tuần và lúc đầu, gia đình và các con anh ấy bị bệnh một chút, đó là điều khiến họ lo lắng, nhưng giờ họ đã ổn.
"Đó là 8 hoặc 9 ngày căng thẳng, nhưng bây giờ chúng tôi may mắn hơn, bởi vì bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra".

Tin cùng chuyên mục