Năm 2005, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Từ đó, các địa phương trong khu vực đã nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa này bằng nhiều hình thức. Tại Lâm Đồng, mỗi năm một lần, các buôn làng người K’Ho, Mạ và Churu lại mở hội cồng chiêng với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống.
Trong ngày hội, người K’Ho và Mạ tổ chức lễ đâm trâu, lấy trâu làm vật hiến sinh để cảm ơn Yàng (thần linh) đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dân sống hòa thuận, khỏe mạnh.
Diễn tấu cồng chiêng trong đêm hội. Với người Tây Nguyên, tấu cồng chiêng là một cách tỏ bày tình cảm giữa con người với con người, con người với giới siêu nhiên.
Nam Viên