
Được mở ra cách đây vài tháng khi TTCK đang ở giai đoạn sôi động, những cái tên Cafe Chứng khoán, Cafe VNIndex… đã trở thành điểm thu hút khá lớn lượng dân đầu tư CK, bởi các dịch vụ đi kèm theo. Thế nhưng, việc TTCK tiếp tục ở giai đoạn điều chỉnh và không còn sôi động như trước, dịch vụ ăn theo này cũng rơi vào cảnh chợ chiều.

Quán Cafe Chứng khoán 1A Yết Kiêu.
Hờ hững nhìn bảng CK trực tuyến được đặt chính diện ở quán Cafe Chứng khoán (số 1A Yết Kiêu, Hà Nội), Hùng – một nhà đầu tư tại sàn chứng khoán Hà thành kể, nửa tháng trở lại đây anh không còn đến sàn mà đến quán cafe này để theo dõi. “Thị trường đang ở giai đoạn điều chỉnh sâu thế này, mình chẳng có nhu cầu mua bán gì nên cũng không nhất thiết phải ra sàn, ngồi ở đây vừa mát mẻ, mà vẫn theo dõi được” -anh nói. Nhìn cả một màu đỏ trên bảng điện tử của ngày giao dịch 23-4, Hùng ưu tư kể tiếp: “Đầu tư bằng tiền không phải đi vay, mình mới có thể bình tĩnh được để ngồi cafe chứ như mấy anh bạn của tôi thì đang lo sốt vó để làm sao bán được để trả tiền ngân hàng. Ngay bản thân tôi, đây là thời gian để mình ngẫm nghĩ, rút kinh nghiệm từ những khoản đầu tư vừa qua”.
Thị trường không còn sôi động nên anh Hùng và nhóm bạn đầu tư của anh không chỉ ít đến sàn, mà còn ít đến những nơi mà trước kia mỗi khi kết thúc phiên giao dịch anh và đám bạn thường đến: Cafe Chứng khoán ở 1A Yết Kiêu. “Bây giờ thỉnh thoảng bọn mình mới hẹn nhau ra quán này để “buôn chuyện”, song chủ đề về CK đã không còn là tâm điểm. Đằng nào mình cũng xác định chưa mua bán vào thời điểm này, bàn chỉ thêm nặng đầu óc, thà rằng cố gắng tạm quên nó đi” – anh kết luận.
Được mở ra vào thời điểm “thịnh vượng” của TTCK vào năm ngoái, cái tên Cafe VNIndex nằm trên con phố Phan Huy Chú (Hà Nội) thu hút nhiều dân chơi cổ phiếu bởi những đặc trưng đi kèm theo: sách báo chuyên ngành về CK, danh mục thông tin các loại cổ phiếu… đã thu hút cả trăm khách hàng mà phần lớn là dân chơi CK đến thưởng thức cafe, ăn sáng và bàn chuyện đầu tư. Thế nhưng vào thời điểm này, theo một nhân viên phục vụ của quán, lượng khách đến đã giảm hẳn và chỉ bằng 1/3 so với trước đó. Kệ đựng thông tin danh mục các loại cổ phiếu cũng không còn được cập nhật thường xuyên, giờ cao điểm buổi sáng mà nhiều nhân viên vẫn còn thoải mái ngồi tán chuyện với nhau.
Tình cảnh này cũng diễn ra tương tự như đối với Cafe Chứng khoán 1A Yết Kiêu (Hà Nội). Theo ông Bùi Đức Toàn, phụ trách quán cho biết, để phục vụ nhà đầu tư CK đến theo dõi giao dịch và nghỉ ngơi, quán đã trang bị một hệ thống dịch vụ kèm theo như: bảng CK điện tử để cập nhật diễn biến phiên của phiên giao dịch, hệ thống wifi, máy đếm tiền và soi tiền giả. Để đồng bộ, ngay đến các đồ uống ở đây cũng được đặt theo những cái tên đầy vẻ “chứng khoán” như: kem Index, Gold Dream (giấc mơ vàng),… Có mặt vào “giờ vàng” của quán (khoảng từ 9g sáng trở đi), mới dễ cảm nhận thấy không khí trên sàn CK đã ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào đến quán: dù bảng điện tử cập nhật thường xuyên diễn biến giao dịch nhưng không còn thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, còn dịch vụ wifi thì ế khách, máy đếm tiền, máy soi tiền giả dường như đang trở nên… thừa. “Cổ phiếu trên thị trường niêm yết còn ảm đạm như vậy thì đương nhiên cổ phiếu OTC cũng bị ảnh hưởng”- một nhân viên của quán nói.
Hà Thành