Nổ khí gas làm sập nhà, hai cháu nhỏ tử nạn

(SGGPO). - Sáng nay 3-11, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn nhà ba tầng trong ngõ 22 Tạ Quang Bửu ( Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vụ nổ đã làm sập hoàn toàn ngôi nhà này, đồng thời làm chủ ngôi nhà là anh Trần Nhật Minh (SN 1968) và vợ là chị Nguyễn Thu Ngân (SN 1974) bị bỏng nặng. Đau xót hơn, hai cháu nhỏ là Trần Ngọc Tâm (SN 1996) và Trần Duy Anh (SN 2005) là con của vợ chồng anh chị Minh - Ngân đã tử nạn sau vụ nổ.
Nổ khí gas làm sập nhà, hai cháu nhỏ tử nạn

(SGGPO). - Sáng nay 3-11, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn nhà ba tầng trong ngõ 22 Tạ Quang Bửu ( Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Vụ nổ đã làm sập hoàn toàn ngôi nhà này, đồng thời làm chủ ngôi nhà là anh Trần Nhật Minh (SN 1968) và vợ là chị Nguyễn Thu Ngân (SN 1974) bị bỏng nặng. Đau xót hơn, hai cháu nhỏ là Trần Ngọc Tâm (SN 1996) và Trần Duy Anh (SN 2005) là con của vợ chồng anh chị Minh - Ngân đã tử nạn sau vụ nổ.

Hiện trường vụ nổ căn nhà ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu. Ảnh: Anh Minh

Hiện trường vụ nổ căn nhà ở ngõ 22 Tạ Quang Bửu. Ảnh: Anh Minh

Theo công an phường Bách Khoa, vụ nổ xảy ra vào khoảng 5h45 cùng ngày, khi chị Ngân tỉnh dậy, thấy trong nhà có mùi khí gas rò rỉ, chị liền đi xuống bếp khóa bình gas lại thì bình gas bỗng phát nổ gây cháy và làm sập toàn bộ ngôi nhà.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng phòng cháy, y tế và dân phòng địa phương đã có mặt tại hiện trường để tham gia công tác cứu hộ, nhưng gặp rất nhiều khó khăn do ngõ vào ngôi nhà bị sập nhỏ, phải đi qua một khu chung cư trần thấp nên xe cứu hộ không thể tiếp cận.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường cứu các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Quốc

Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường  cứu các nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Quốc

Đến 10h sáng, xe cẩu đã phải phá một bức tường ngăn cách ở khu dân cư để tạo khoảng trống tiếp cận hiện trường giải phóng đống đổ nát nhằm cứu nạn nhân. Đến gần 11h trưa, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và đưa được bé Trần Duy Anh ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng hết sức nguy kịch và chỉ ít phút sau, bé Duy Anh đã chết tại Bệnh viện Việt Đức, do chấn thương quá nặng.

Và mãi đến gần 12h, sau quá trình vất vả tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được cháu Trần Ngọc Tâm, chị gái của Duy Anh, ra ngoài ngôi nhà bị sập, nhưng cháu Tâm đã chết trước đó.

Nổ khí gas làm sập nhà, hai cháu nhỏ tử nạn ảnh 3

Thi thể cháu Trần Ngọc Tâm được đưa ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Anh Minh

Còn anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thu Ngân, vụ nổ đã làm bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay, nhưng được cứu hộ kịp thời. Hiện hai anh chị đang cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội.

Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, bệnh viện Xanh Pôn cho biết, qua thăm khám, chị  Ngân bị bỏng nặng hơn với mức độ thương tích 40%, còn anh Minh chịu các vết bỏng với mức độ thương tích là 20%. Hiện cả hai bệnh nhân đang được theo dõi một cách nghiêm ngặt, bởi với những trường hợp bỏng do nén khí rất nguy hiểm, có thể bị tổn thương đến bộ phận hô hấp.

Hiện tại, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khủng khiếp này.
 

ANH MINH - NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục