Vòng 36 Giải Ngoại hạng Anh

Chelsea (6) - Queens Park Rangers (16): Hãy xem QPR như Barca

Có 3 thứ Roberto di Matteo phải giải quyết - và người hâm mộ Chelsea hy vọng là ông đã giải quyết được. Một là phải đá với QPR bằng tinh thần, quyết tâm và hiệu quả y hệt như khi gặp Barca. Hai là đề ra giải pháp khắc phục cuộc khủng hoảng ở khu vực trung vệ. Theo đó, cái thứ 3 là hãy chọn một đội hình đúng.
Chelsea (6) - Queens Park Rangers (16): Hãy xem QPR như Barca

Có 3 thứ Roberto di Matteo phải giải quyết - và người hâm mộ Chelsea hy vọng là ông đã giải quyết được. Một là phải đá với QPR bằng tinh thần, quyết tâm và hiệu quả y hệt như khi gặp Barca. Hai là đề ra giải pháp khắc phục cuộc khủng hoảng ở khu vực trung vệ. Theo đó, cái thứ 3 là hãy chọn một đội hình đúng.

So với khi họ thắng Tottenham 5-1, so với những áp lực quá nặng nề mà họ đã vượt qua được trên sân Arsenal rồi Barcelona, cuộc tiếp đón QPR hôm nay càng có vẻ... nhẹ hều. Cái cảm giác ấy sẽ nguy hiểm không kém gì lối chơi liều chết mà QPR - một QPR đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng - có thể mang đến Stamford Bridge.

Thật vậy, sau gần 2 tuần binh đao với một loạt chiến công xứng đáng ghi vào lịch sử, cái cần coi chừng trước tiên của Di Matteo là đội ngũ dưới tay ông rơi vào tâm lý chủ quan. Hoặc nếu không chủ quan thì cũng coi chừng rơi vào trạng thái như một cậu học trò vừa thi rất tốt trong cuộc thi tuyển của những trường đại học danh giá nhất, tức là sẽ lơ là đi - một cách vô thức - khi thi tiếp cao đẳng, trung cấp. Đây cũng là tâm lý hết sức bình thường của con người.

Cho nên, làm thế nào để đừng bị chùn lại, làm thế nào để Chelsea đá với QPR cũng bằng tinh thần, quyết tâm và hiệu quả y như khi đá với Barca, đó là một công việc nhạy cảm mà Di Matteo cần giải quyết (và hy vọng là ông đã giải quyết được). Ông cần nhắc nhở các học trò rằng trận QPR hôm nay cũng quan trọng y hệt trận Barca mấy hôm trước đối với nhiệm vụ giành vé dự Champions League mùa tới.

Jose Bosingwa (phải, Chelsea) tranh bóng với Shaun Wright Phillips (QPR) ở trận lượt đi.

Jose Bosingwa (phải, Chelsea) tranh bóng với Shaun Wright Phillips (QPR) ở trận lượt đi.

Trận chung kết Champions League còn lâu mới diễn ra, nên con đường gần nhất để có chiếc vé đó là phải vào Top 4 ở giải Ngoại hạng Anh. Và để vào Top 4 thì chẳng còn cách nào khác hơn là thắng tất cả những vòng đấu còn lại. Đội hình nào cũng vậy, ai ra sân cũng vậy, cái cuối cùng vẫn là phải thắng.

o0o

Bên cạnh tâm lý, vấn đề kế tiếp mà Di Matteo cần tìm ra giải pháp là cuộc khủng hoảng nhân lực ở khu vực yết hầu. Gary Cahill dính chấn thương gân kheo trên sân Barca. David Luiz cũng bị chấn thương gân kheo trước đó. Ivanovic vẫn còn bị treo giò. Thế là Chelsea chỉ còn mỗi mình đội trưởng John Terry “có nghề trung vệ” để đối phó cặp tiền đạo vừa có sức vừa có nhiều mánh lới như Cisse và Bobby Zamora.

Để khắc phục tình trạng này, mọi lý thuyết về bóng đá đều nói rằng cách tốt nhất là siết chặt khâu phòng thủ từ xa và đồng thời yêu cầu hàng tấn công gây sức ép về phía đối phương càng nhiều càng tốt. Điều này dẫn tới một vấn đề mới: Tình trạng thể lực, việc chọn đội hình ra sân. Theo báo Daily Telegraph, trận hoà Barca 2-2 đã rút kiệt sức lực nên Di Matteo sẽ phải thay đổi một loạt vị trí, sẽ đón QPR bằng đội hình từng cầm hoà 0-0 trên sân Arsenal. Tức là sử dụng những Essien, Sturridge, Malouda, Kalou, Torres.

Ngược lại, nhật báo Guardian dự đoán Chelsea vẫn sẽ xuất kích bằng thành phần đã chiến đấu tới cùng trên sân Barca. Tức là vẫn những Lampard, Mata, Ramires, Drogba. Quan điểm của Guardian rất rõ ràng: Mệt mỏi thì mệt mỏi, Chelsea vẫn phải nghiến răng mà đá để thắng một trận đấu buộc phải thắng. Và để thắng được với một thành phần khủng hoảng trung vệ như thế này thì càng phải huy động lực lượng thiện chiến nhất hiện có ở tiền vệ và tiền đạo...

Máy tính dự đoán: Chelsea - QPR 1-0
 
Khả năng thắng cuộc: Chelsea 41%, hòa 32%, QPR 27%.

Hưng Nguyên

>>Chelsea vào chung kết Champions League 2011-2012

Tin cùng chuyên mục