Chelsea – Benfica (lượt đi 1-0): Trên đường tìm lại chính mình

Fernando Torres sẽ tiếp tục dẫn đầu hàng công của Chelsea. Hành trình tìm lại chính mình của chân sút người Tây Ban Nha sẽ song hành cùng hành trình tìm kiếm vinh quang của Chelsea trong mùa giải dông bão này.
Chelsea – Benfica (lượt đi 1-0): Trên đường tìm lại chính mình

Fernando Torres sẽ tiếp tục dẫn đầu hàng công của Chelsea. Hành trình tìm lại chính mình của chân sút người Tây Ban Nha sẽ song hành cùng hành trình tìm kiếm vinh quang của Chelsea trong mùa giải dông bão này.

Nếu bảo toàn được lợi thế từ trận lượt đi, Chelsea sẽ lần thứ 6 góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất Champions League trong vòng 9 năm qua. Nhân vật được chờ đợi nhất lúc này không ai khác hơn là Torres, người đã giải cơn khô hạng bàn thắng tại Premier League kéo dài từ tháng 9 năm ngoái với bàn ấn định tỷ số 4-2 trận gặp Aston Villa cuối tuần qua. Khi mà Didier Drogba lại chấn thương, Torres phải gánh trọng trách trên hàng công đội nhà.

Torres (trái) đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ đối phương.

Torres (trái) đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ đối phương.

Sự xuất hiện của Roberto di Matteo đã khiến cho biểu đồ phong độ của Torres có sự biến chuyển. Trước khi lập công trong trận gặp Aston Villa, Torres là tác giả của nhiều pha kiến tạo quan trọng, trong đó có đường chuyền cho Salomon Kalou ghi bàn duy nhất vào lưới Benfica trong trận lượt đi hồi tuần trước. Khi những pha dứt điểm sát thủ vẫn chưa trở lại cùng Torres, khả năng di chuyển và tạo cơ hội cho đồng đội của “El Nino” cũng là một vốn quý của Chelsea.

HLV Di Matteo nói: “Những tiền đạo tồn tại bằng những bàn thắng, nhưng Fernando đang chơi rất tốt dù không ghi được bàn, thông qua những pha kiến tạo của anh ấy. Fernando làm việc rất nghiêm túc. Anh ấy tìm lại nụ cười trên môi và đã tự tin trở lại”.

Sự tự tin của Torres, cũng chính là sự tự tin của chính Chelsea vậy. CLB London mới thua có 1/8 trận từ khi Di Matteo thay Andre Villas-Boas ngồi lên ghế huấn luyện, trong đó có đến 6 trận thắng để thắp sáng lại hành trình Champions League và Cúp FA, nơi họ sẽ gặp Tottenham tại bán kết vào cuối tháng này. Tottenham cũng đang là đối thủ chính của Chelsea trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau.

Benfica sẽ đến Stamford Bridge với sự tự tin khi họ vừa đòi lại ngôi đầu bảng ở giải vô địch Bồ Đào Nha từ tay Braga. Họ sẽ phải cố đặt dấu chấm hết cho hành trình tại Champions League mùa này của Chelsea. Cầu thủ chạy cánh Nicolas Gaitan sẽ phải cố lập lại màn trình diễn tuyệt vời như trong trận thắng Braga 2-1 hôm thứ bảy. Hỗ trợ cho anh sẽ là Pablo Aimar, mới trở lại đội hình sau án treo giò ở trận gặp Braga. HLV Jorge Jesus nói: “Tôi nghĩ Benfica là đội mạnh hơn ở lượt đi, ngay cả báo chí Anh cũng cho rằng Chelsea đã may mắn rời Bồ Đào Nha với một chiến thắng”.

Nếu trên hàng công HLV Jesus có thể yên tâm với nhiều cái tên sáng giá thì hàng thủ sẽ khiến ông âu lo với chấn thương của 3 hậu vệ Ezequiel Garay, Jardel và Miguel Vitor. Luisao sẽ là trung vệ khỏe mạnh duy nhất của Benfica chống lại Torres và đồng đội đêm nay. “Đó là một khó khăn và chúng tôi cần phải sáng tạo hơn một chút nữa”, HLV Jesus thừa nhận. 

YÊN THANH

Tin cùng chuyên mục