Tổng thống Pháp Chirac

Chiêu đãi các tuyển thủ Pháp trở về

Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã mời đội tuyển Pháp dự chiêu đãi vào buổi trưa hôm qua tại điện Elysee ngay sau khi đội bóng về đến Paris.

Tại buổi chiêu đãi ấy, ông Chirac đã ngợi khen tiền vệ đội trưởng Zinedine Zidane là “một thiên tài bóng đá”, bất kể cầu thủ này bị phạt thẻ đỏ trực tiếp trong trận chung kết World Cup 2006.

Chiêu đãi các tuyển thủ Pháp trở về ảnh 1
Tổng thống Pháp Jacques Chirac và phu nhân Bernadette đón tiếp đội tuyển Pháp tại thềm điện Elysee.

Ông nói: “Những gì tôi muốn bộc bạch với bạn trong thời khắc căng thẳng nhất và có lẽ là khó khăn nhất trong sự nghiệp, là bạn có sự ngưỡng mộ, tấm lòng yêu mến và kính trọng của cả nước. Bạn là một thiên tài trong bóng đá thế giới. Bạn còn là một người có tấm lòng, có quyết tâm và nghị lực. Đó là lý do nước Pháp ngưỡng mộ, yêu mến bạn”.

Đội tuyển Pháp về đến phi trường Charles de Gaulle khoảng một giờ đồng hồ trước đó và được chừng 100 cổ động viên hoan hô chào đón. Nhưng khi chiếc xe buýt chở họ đến điện Elysee thì đã có hàng trăm người hâm mộ chờ đấy, vỗ tay, hô vang “cám ơn Les Bleus”.

Tổng thống Chirac cùng phu nhân Bernadette đứng ở bực thềm chào đón từng cầu thủ một. Trong số đó, có cả tiền đạo Djibril Cisse (bị loại khỏi World Cup vì chấn thương nặng).

Theo ông Chirac, thất bại ở trận chung kết đương nhiên là một nỗi buồn, một nỗi thất vọng, nhưng “các bạn đã mang lại cho chúng tôi những khoảnh khắc không thể nào quên, mang lại niềm vui và niềm kiêu hãnh”.

Ông nhất mạnh: “Trên hết, các bạn đã chứng minh rằng đội tuyển Pháp trở nên mạnh khi đoàn kết và khi tin vào bản thân mình”.

Nguyễn Quang (theo tin nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục