Hôm qua dư luận cả nước tiếp tục nóng lên trước thông tin ông Lê Ổn, đại tá về hưu, thông tin tiếp về 4 giếng giấu vàng của vua Hàm Nghi tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Theo những nguồn tin riêng của chúng tôi, đã có một số đầu nậu cổ vật xuất hiện tại địa bàn, những tay chuyên đào vàng trong vùng bắt đầu nghe ngóng tình hình.
Hiện tại chính quyền tỉnh, huyện, xã khẳng định đó là thông tin thất thiệt, tin không đúng sự thật, là hoang tin. Tuy nhiên cuối ngày 17-4, ông Lê Ổn vẫn khẳng định với PV Báo SGGP, nếu tỉnh, huyện, xã không tin, ông sẽ về thôn cùng người dân địa phương lần tìm lại 4 giếng chôn vàng. Nếu tìm ra vàng thì cho bà con chia nhau, chính quyền không nên can thiệp. Trong khi đó người con trai đầu của ông Ổn (anh Lê Đình Tú, 47 tuổi) nói với chúng tôi: “Từ khi sinh ra đến giờ chưa nghe cụ nói với các con về các giếng vàng của vua Hàm Nghi”.
M.P.
Các tin, bài viết khác
-
“Nhộn nhịp” xe dù, bến cóc
-
Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương
-
Sẻ chia cùng sinh viên nghèo
-
Gần 3.000 trường hợp bị tước giấy phép lái xe
-
Những cuộc tất niên mờ ảo
-
Đảo ngọc Phú Quốc với nỗi lo ô nhiễm
-
Nhiều hãng xe thương hiệu đi miền Trung hết vé các ngày cao điểm tết
-
Giai phẩm SGGP Xuân Tân Sửu 2021
-
Yêu cầu khắc phục bất cập của hệ thống thu phí điện tử không dừng
-
Cần những chính sách căn cơ để phát triển toàn diện thanh niên