Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Từ 7 giờ 30 ngày 12-10, lễ viếng chính thức Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức đồng thời ở cả 3 điểm: Hà Nội, Quảng Bình và TPHCM.

  • Hà Nội: Nghiêng mình tiễn đưa Đại tướng

Tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), nơi quàn linh cữu Đại tướng, chính giữa nhà tang lễ, trên cùng là cờ Tổ quốc cùng băng đen với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa 1 đến khóa 7”; phía dưới là di ảnh Đại tướng trong quân phục uy nghiêm, nhưng vẫn toát ra sự nhân hậu. Linh cữu Đại tướng được phủ lá cờ Tổ quốc, trên lá cờ là chiếc mũ kepi cấp tướng của Đại tướng và hai bên linh cữu là hai hàng tiêu binh.

Đúng 7 giờ 30, đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu vào viếng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương và đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng nghiêng mình mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng; sau đó tiến về linh cữu để chia buồn với gia quyến của Đại tướng. Tiếp sau đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn  Chủ tịch nước; đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu; đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu; đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Vũ Trọng Kim dẫn đầu; đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đoàn đại biểu: Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các đoàn đại biểu: Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội gồm: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Tiếp đó là đoàn Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp...

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TPHCM đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TPHCM đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cũng trong sáng 12-10, đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Choummaly Sayasone, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào dẫn đầu và đoàn Vương quốc Campuchia do ngài Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia. Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Mozambique do Đại tướng Alberto Chipande, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Mặt trận giải phóng Mozambique (Frelimo) dẫn đầu và đoàn đại biểu cấp cao Algeria do Bộ trưởng Cựu chiến binh Mohamed-Chérif Abbas dẫn đầu vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đoàn tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia.

Cụ bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các con cháu và những người thân trong gia quyến có mặt đông đủ bên linh cữu. GS, Anh hùng lao động Vũ Khiêu đã dẫn đầu đoàn Hội đồng dòng họ Võ - Vũ vào viếng Đại tướng.

Lúc 11 giờ 30, sau khi đã vãn các đoàn viếng tập thể, Ban tổ chức đã mời những người dân đang đứng đợi ở ngoài khu vực Nhà tang lễ Quốc gia vào viếng. Tại khu vực vườn hoa Pasteur phía trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia, hàng ngàn người đã ngồi bệt trên thảm cỏ, mắt đỏ hoe chăm chú theo dõi những hình ảnh về tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được truyền trực tiếp qua một màn hình lớn đặt bên ngoài nhà tang lễ.

Đầu giờ chiều, hàng chục ngàn người dân dồn về Nhà tang lễ Quốc gia để xếp hàng vào viếng Đại tướng. Trong biển người xếp hàng chờ viếng Đại tướng có rất nhiều người ở các tỉnh xa đã về Hà Nội, thuê nhà trọ và chờ được viếng Đại tướng… Cũng trong biển người đó, có không ít người nước ngoài. Nghe tin Đại tướng mất, vợ chồng ông Polo Giovani Baltista, thành viên Đảng Tái lập Cộng sản Italy gác lại mọi công việc để tới Việt Nam hôm 10-10 dự đám tang Đại tướng. Ông đã từng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 1996 và cảm phục sâu sắc với người anh hùng của dân tộc Việt Nam, vì thế dù xa xôi ông vẫn muốn được đến để gặp Đại tướng lần cuối.

Càng về chiều, lượng người đổ về để viếng Đại tướng càng liên tục tăng cao đến mức quá tải. Do lượng người quá đông, Ban tổ chức lễ tang thông báo Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) sẽ mở cửa suốt đêm để phục vụ người dân đến viếng muộn.

  • Quảng Bình: Đội mưa đi viếng Đại tướng

Sáng 12-10, Quảng Bình mưa nặng hạt nhưng từ sớm, các đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lệ Thủy cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cùng đoàn đại biểu gia đình, dòng họ của Đại tướng đã tề tựu đông đủ tại khu vực trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình dự lễ viếng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Các đoàn viên, thanh niên cầm di ảnh Đại tướng đứng dưới mưa, trước UBND tỉnh Quảng Bình chờ vào viếng Đại tướng.

Các đoàn viên, thanh niên cầm di ảnh Đại tướng đứng dưới mưa, trước UBND tỉnh Quảng Bình chờ vào viếng Đại tướng.

Đúng 7 giờ 30, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động với nền nhạc trầm buồn “Hồn tử sĩ”.

Lúc 21 giờ ngày 12-10, Ban tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình cho biết, đã có hơn 600 đoàn đại biểu và hơn 25.000 người dân đến viếng, dâng hương Đại tướng tại trụ sở UBND tỉnh.

Trong khi đó, UBND huyện Lệ Thủy, quê hương Đại tướng cho biết, đoàn người đến viếng ở nhà lưu niệm tại làng An Xá kéo dài nhiều cây số dọc sông Kiến Giang, ước tính hơn 15.000 người.

  • TPHCM: Hơn 120.000 người đến viếng Đại tướng

Đúng 7 giờ 30 ngày 12-10, được sự đồng ý của Ban Tổ chức lễ tang Quốc gia, tại TPHCM, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ tổ chức trang trọng lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Từ tờ mờ sáng hàng ngàn người dân TPHCM và các tỉnh thành phía Nam đã có mặt tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng. Đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN TPHCM do đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đã vào viếng đầu tiên. Tiếp theo sau là các đoàn: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do đồng chí Trung tướng Trần Đơn làm trưởng đoàn; đoàn Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Trần Thanh Bình, Phó Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn… đã lần lượt vào viếng Đại tướng.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Ban tổ chức lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TPHCM, tính đến 23 giờ ngày 12-10 đã có 773 đoàn đến viếng Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất. Trong đó, có gần 600 đoàn thuộc TPHCM; 94 đoàn là các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TPHCM; 44 đoàn là các tỉnh, thành khác. Đã có hơn 120.000 người dân đến viếng Đại tướng, trong đó có hơn 80.000 người viếng tại Hội trường Thống Nhất, số còn lại viếng tại Bộ Tư lệnh thành phố và các quận, huyện, Thành đoàn TNCS TPHCM. Đặc biệt, đã có 27 đoàn từ các tổng lãnh sự quán, lãnh sự quán nước ngoài tại TPHCM như Cộng hòa Liên bang Nga, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Hy Lạp, Nam Phi, Thụy Sĩ… đến viếng.

Các cựu chiến binh chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các cựu chiến binh chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM.

Ngày 13-10, đúng 7 giờ, lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tiến hành tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội; 8 giờ 15, bắt đầu làm lễ di quan đi qua các tuyến phố Hà Nội. Đoàn xe tang sẽ đi qua Quảng trường Ba Đình, vòng qua nhà riêng của Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu trước khi lên sân bay Nội Bài. Linh cữu Đại tướng được đưa vào Quảng Bình bằng máy bay, để tiến hành an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trong chiều cùng ngày.

 
 

* Ngày 12-10, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà dân khắp các tỉnh thành trên cả nước cùng nhiều đơn vị quân đội đã lập bàn thờ và di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, long trọng tổ chức lễ viếng Đại tướng, đón tiếp đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đến thắp hương tưởng niệm vị tướng lừng danh của dân tộc.

* Theo UBND huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa: Tại thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây, xã Sinh Tồn và các điểm đảo khác, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo đã lập bàn thờ, tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 
 
 

NHÓM PV


Trích sổ tang tại lễ viếng Đại tướng

Sau khi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã ghi sổ tang, thể hiện sự vô cùng thương tiếc, kính trọng và vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - anh Văn, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; nhà lãnh đạo quân sự tài năng xuất chúng; Vị Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng Tư lệnh đầu tiên và người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam; người đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí in đậm trong lòng dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí! Nguyện mãi mãi học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong và tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của đồng chí. Xin vĩnh biệt đồng chí! Xin gửi đến toàn thể gia đình đồng chí Đại tướng lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát hết sức to lớn này”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Vô cùng thương tiếc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Với 103 năm tuổi đời, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng cao quý. Với lý tưởng sống rất đỗi giản dị mà cao quý “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”, đồng chí là tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực, đã dành trọn cuộc đời cho Đảng, cho dân, cho đất nước. Là vị tướng của nhân dân, được nhân dân yêu mến, kính trọng, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Là một biểu tượng tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới, đồng chí còn là một vị tướng huyền thoại, được bạn bè quốc tế vinh danh, nghiêng mình và khâm phục. Trước anh linh đồng chí, chúng tôi nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức đồng lòng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” như tâm nguyện suốt đời của đồng chí. Kính chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên giấc ngàn thu”!

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: “Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình, kính viếng và tiễn Đại tướng tới nơi an nghỉ vĩnh hằng. Xin chia sẻ với đau thương vô hạn của phu nhân và toàn gia quyến. Kính viếng!”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: “Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người đảng viên cộng sản trung kiên, người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng đầu tiên, người Anh cả kính yêu của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chính phủ mãi mãi ghi nhớ, biết ơn công lao to lớn và nguyện học tập noi gương đồng chí. Chúng tôi nguyện chung sức, chung lòng hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân. Xin chia buồn sâu sắc đến gia quyến đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - huyền thoại sống mãi với Tổ quốc ta, nhân dân ta”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang TPHCM tiếc thương vô hạn khi phải vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh đầu tiên - người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng đã cống hiến đặc biệt xuất sắc, góp phần to lớn và quan trọng, tạo ra bước chuyển lịch sử, kiến tạo và viết lên những trang sử vẻ vang trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhân dân, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang TPHCM kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng. Tinh thần, hình ảnh, nhân cách của Đại tướng sẽ luôn hiển hiện trên mỗi bước đường xây dựng, bảo vệ và phát triển của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, chúng tôi tâm nguyện sẽ tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của nhân dân mà đồng chí Đại tướng đã dày công trọn đời góp phần tạo dựng, nêu cao phẩm chất vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh. Đại tướng của nhân dân sống mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân TPHCM”.

Anh hùng lao động, GS Vũ Khiêu: “Anh Văn ơi! Anh mất đi là một tổn thất lớn của đất nước, là nỗi đau xót của 90 triệu đồng bào toàn quốc và cũng là nỗi tiếc thương của hàng triệu con người hâm mộ anh trên trái đất. Hôm nay, toàn quốc khóc anh như đã khóc Bác Hồ... Tôi khóc anh mấy ngày hôm nay, đứt từng khúc ruột. Tôi nhìn lên tường, đọc lại những lời anh viết tặng tôi năm tôi 90 tuổi: “Mừng anh Vũ Khiêu, một nhà triết học cách mạng, một chiến sĩ văn hóa anh hùng, năm nay thọ 90 xuân”. Sinh ra tôi là cha mẹ, hiểu biết tôi lại là anh. Tấm lòng tri ngộ ấy tôi biết lấy gì báo đáp? Mấy hôm nay tôi ngồi khóc viết mấy lời trên, từ đỉnh trời cao anh có thấu hiểu lòng tôi?”.

TRẦN LƯU - PHAN THẢO (ghi)


>> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ảm đạm, tiếc thương! 

>>Vĩnh biệt vị Tổng Tư lệnh toàn năng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp


>> Đề xuất xây dựng Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30, Hoàng Diệu
 

Tin cùng chuyên mục