Chốt chặn thầm lặng nơi biên giới

Gần 2 năm nay, khi dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, hàng trăm chiến sĩ quân hàm xanh cắm chốt dọc vùng biên giới Tây Ninh gác lại nỗi niềm riêng, xung phong lên canh gác biên giới để ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tuần tra trên tuyến biên giới
Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tuần tra trên tuyến biên giới

Từ TPHCM, di chuyển khoảng 60km trên quốc lộ 22, chúng tôi tới Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), khi trời đã về chiều. Ăn vội bữa cơm tối cùng cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu, chúng tôi cùng anh Phạm Văn Hoàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài đi kiểm tra dọc biên giới, cứ khoảng hơn 100m, lực lượng chức năng đặt một lều tạm để kiểm soát. Tại các chốt có ít nhất 2 người canh gác, gồm cả lực lượng tăng cường, các chiến sĩ thường xuyên rọi đèn pin theo dõi, ra hiệu cho các điểm xung quanh cùng phối hợp khi có tình huống phát sinh trong đêm tối.

Anh Hoàn là chính trị viên của đơn vị, rất kiệm lời khi nói về những khó khăn vất vả của mình và đồng đội những ngày căng mình chống dịch Covid-19. Anh cho biết: “Ngay thời điểm xuất hiện dịch Covid-19 (năm 2020), lực lượng tại đồn được phân công túc trực 24/24 tuần tra. Thời gian đầu triển khai lực lượng, cơ sở vật chất tại các chốt đa số anh em tự chuẩn bị nên khá sơ sài nhưng hiện nay, tỉnh đã đầu tư xây dựng các chốt bán kiên cố, lắp đặt đèn chiếu sáng và nhiều lực lượng hỗ trợ nên việc phòng chống dịch bệnh thuận lợi hơn”. Anh Hoàn đã gửi con nhỏ hơn 3 tuổi về quê Thái Bình từ giữa năm 2020 để ông bà chăm sóc và bản thân anh từ nhiều tháng qua rất ít về nhà riêng, dù cách đơn vị công tác không xa.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân, huyện Châu Thành, Thượng úy Tạ Đức Hải, Đội trưởng Tham mưu cho biết: “Đến nay đã bám chốt được hơn 1 năm. Tôi xác định nhiệm vụ của mình thời gian tới cũng hết sức nặng nề, bản thân phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ huy đơn vị và các cấp giao cho. Tôi cũng động viên anh em trong chốt, cán bộ, chiến sĩ được tăng cường lên khu vực biên giới chống dịch đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, trước mắt là nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19”.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ tăng gia sản xuất các loại rau xanh, củ quả để cải thiện bữa ăn, bởi các trạm, chốt phòng chống dịch Covid-19 đóng quân ở khu vực biên giới, thời tiết khắc nghiệt, xa chợ nên nguồn rau xanh cho khẩu phần ăn khá hạn chế; giúp đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngăn chặn nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới…

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, tình trạng người nhập cảnh trái phép để trốn cách ly trên tuyến biên giới vẫn diễn biến phức tạp, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Biên phòng đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ lợi dụng đêm tối vượt biên làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

Mới nhất, rạng sáng 29-10, tại khu vực mốc 170/5 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, các chiến sĩ chốt Biên phòng Tà Peng thuộc Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài phát hiện, bắt giữ Trần Văn Tài (27 tuổi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Quốc Dũng (26 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) khi các đối tượng đang nhập cảnh trái phép. Đến 4 giờ cùng ngày, tại khu vực mốc 171/3 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia gồm: Nguyễn Văn Thủ (31 tuổi), Dương Văn Đảo (29 tuổi cùng ngụ thị xã Trảng Bàng) và Nguyễn Thế Ngọc (19 tuổi, ngụ xã Cukania, huyện Cư rút, tỉnh Đắk Nông)…

Trước tình hình xuất hiện biến chủng virus Delta mới, bộ đội Biên phòng Tây Ninh càng nâng cao cảnh giác để ngăn chặn triệt để dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài.

Tin cùng chuyên mục