Trong những ngày cả nước đang hướng về miền Trung và có nhiều hoạt động ủng hộ đồng bào nơi đây vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra để ổn định cuộc sống, Báo SGGP đã nhận được số tiền 350 đô la Mỹ do một nhóm sinh viên trẻ đang du học ở Canada gửi về nhờ mua hàng cứu trợ chuyển cho đồng bào miền Trung.
350 đô la thật ra không lớn so với số tiền mà đồng bào cả nước đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, nhưng cái nghĩa các em dành cho quê hương và cái tình dành cho đồng bào mình thì thật có ý nghĩa. Một trong những sinh viên khởi xướng và tổ chức các hoạt động từ thiện này là David Khoa Trần, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Alberta ở Canada (Khoa Trần là con của ông Trần Văn Thành, Giám đốc Công ty cổ phần Nhà Việt Nam, đơn vị nhiều năm qua đã ủng hộ Báo SGGP trong các chương trình từ thiện- xã hội, và cũng vừa ủng hộ đồng bào miền Trung thông qua Báo SGGP số tiền 20 triệu đồng).
Ngay sau khi nhận được số tiền ủng hộ này, chúng tôi đã viết mail cảm ơn Khoa Trần và có một cuộc phỏng vấn nhanh qua mail về suy nghĩ của em và những hoạt động mà các bạn sinh viên của Hội Sinh viên Việt Nam ở Edmonton (Vietnamese Student Union-VSU) đang thực hiện. Khoa đã viết mail trả lời chúng tôi: “...Nghe tin về những hậu quả nặng nề do cơn bão để lại, chúng con cảm thương cho số phận đồng bào kém may mắn ở vùng tâm bão, những người đã nghèo lại càng nghèo thêm. Tội nghiệp nhất là những em nhỏ và những cụ già không nơi nương tựa. Chúng con biết, đất nước mình năm nào cũng chịu ảnh hưởng của bão, thế nhưng mỗi lần như vậy con thấy xót xa vô cùng. Mặc dù số tiền quyên góp ít ỏi nhưng chúng con rất vui và tự hào vì số tiền đó do chính chúng con kiếm được từ việc làm thêm ngoài giờ...”.
Kể thêm về các hoạt động từ thiện nhân đạo của VSU, Khoa viết: “...Chiến tranh đã đi xa nhưng hậu quả của nó thật nặng nề, nhất là những nạn nhân của chất độc da cam. Nhìn những em nhỏ bị tàn phế, không lành lặn, con nghĩ bất cứ người nào có tấm lòng cũng đều thương cảm. Chúng con đã làm một gian hàng lưu niệm bán trong 2 ngày để gây quỹ ủng hộ các nạn nhân.
Con rất vui vì bạn bè quốc tế trong trường, từ sinh viên đến các giáo sư, cả những người thợ sửa chữa quanh trường đều nhiệt tình ủng hộ. Con nhớ nhất là hình ảnh cậu sinh viên người Canada, sau khi xem xong các bức ảnh về trẻ em bị nhiễm chất độc da cam đã đi đến thùng từ thiện, bỏ vào đó đồng 2 đô la mà mắt thì rơm rớm nước. Mặc dù chỉ là 2 đô la nhưng tấm lòng bạn ấy thì lớn hơn giá trị thông thường của đồng tiền rất nhiều...”.
Đọc thư của em Khoa Trần, chúng tôi rất xúc động và vui mừng vì biết rằng người Việt Nam dù ở nơi đâu, dù ở lứa tuổi nào cũng đau đáu một nỗi niềm hướng về quê nhà, hướng về những đồng bào bất hạnh. Đó chính là tính cách của người Việt Nam và cũng là niềm tự hào của dân tộc Việt...
Thay mặt đồng bào miền Trung chịu nhiều thiệt thòi do bão lũ, chúng tôi xin gửi đến các bạn sinh viên ở Edmonton lời cảm ơn chân thành. Xin chúc các bạn sớm thành tài để trở về quê hương phục vụ đất nước mình, đồng bào mình…
YẾN NHI