Chuyện khó tin ở Quảng Ngãi - Một học sinh lớp 3 được triệu tập đăng ký... nghĩa vụ quân sự

Anh Tôn Thất Sơn ở thôn An Điềm 2, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) là cha của em Tôn Thất Tùng (sn 1999 đang học lớp 3A Trường Tiểu học số 2 Bình Chương, huyện Bình Sơn cho biết: Ngày 12-4 anh nhận được giấy triệu tập của Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn do Trung tá Nguyễn Phương ký, nội dung yêu cầu Tôn Thất Tùng đúng 13 giờ 30 phút ngày 16-4 có mặt tại UBND xã Bình Mỹ để đăng ký nghĩa vụ quân sự (!).

Anh Sơn liền báo sự nhầm lẫn này đến địa phương và Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Sơn, nhưng dù nói gì những cán bộ này không tin và cứ đòi anh Sơn dẫn con đến đăng ký theo nội dung giấy triệu tập.

Anh Sơn cho biết, để chứng minh con mình mới 9 tuổi và học lớp 3, sáng 16-4 tới anh sẽ dẫn con anh đến đăng ký… nghĩa vụ quân sự theo giấy triệu tập. Được biết, anh Tôn Thất Sơn và chị Chung Thị Oanh có 2 người con, một người con gái sinh năm 1994 đang học lớp 9 và cậu con trai út là Tôn Thất Tùng sinh năm 1999, đang học lớp 3. Cả 2 trường hợp này đều có giấy khai sinh đầy đủ. Vậy mà không hiểu vì sao một học sinh lớp 3 mới 9 tuổi lại nhận đuợc giấy triệu tập lên đăng ký nghĩa vụ quân sự?

Đây là một sự buông lỏng công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu ở địa phương. Còn nhớ cách đây 3 năm, một địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi đã làm giấy “khai tử 116 người sống”.

A.VINH

Tin cùng chuyên mục