Chuyện lạ!

 - Ở Hà Nội có chuyện lạ!

   - Hồ Gươm biến thành ao làng chứ gì?   

   - Ô! Không phải, là chuyện cấm xe du lịch chạy ban ngày.

   - Là sao?

   - Như thế này: UBND hành phố Hà Nội chỉ đạo chỉ cho phép 15% xe chở khách du lịch hoạt động ban ngày, với lý do giảm ùn tắc giao thông.

   - Vậy là đáng mừng rồi còn gì?

   - Sao lại mừng?

   - Như vậy là khách du lịch trong, ngoài nước đổ về tham quan Hà Nội quá nhiều, đến nỗi gây nên cảnh ùn tắc, mà không mừng, còn hỏi tại sao!!

   - Với chỉ thị này thì… hết biết! Chẳng lẽ chỉ đi ngắm Hà Nội ban đêm? Bởi ban ngày có tới Hà Nội cũng không được vào, hay nếu có đi tham quan các địa phương khác cũng không vào được, cứ ở khách sạn cho an toàn!

   - Hèn gì Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Bình than rằng: Cả tháng nay phải ra Hà Nội trên dưới 10 lần, chỉ để giải quyết chuyện hoạt động trong giờ cấm. Hiện cảnh sát cứ “canh” tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, xe du lịch Hòa Bình đậu là phạt. Có trường hợp còn bắt khách xuống xe hoặc “giam”xe.

   - Cái này nói quá là “đuổi khách”, họ mang tiền đến cho mình mà bị từ chối?!

   - Đúng là “chuyện lạ”! Mà có thiệt không đó bác?!!


                                                                                      Người Hà Nội

Tin cùng chuyên mục