Chuyện lạ về sách

Bị chết vì sách

- Bị chết vì sách: Vua Melenik của Ethiopie (trị vì từ năm 1884 tới 1913) đã bị chết vì sách. Ông ta chăm đọc sách, đặc biệt là Kinh Thánh tới mức mê tín. Mỗi lần bị ốm ông lại… nuốt vài trang sách để chữa bệnh. Kết quả là ông ta đã bị chết vì… sách.

- Sách thiêng: Bộ tộc Si-khơ có một cuốn sách thiêng gọi là Grand Sahib. Sách được cất trong ngôi đền hết sức tráng lệ. Tổng chi phí xây dựng đền trị giá bằng 3 tỷ USD và luôn có một nhóm người ngày đêm túc trực và quạt cho sách. Ngoài ra có cả một đội nhạc công hòa tấu suốt ngày để sách khỏi buồn, một đội đầu bếp dâng kẹo, bánh ngọt cho sách!

Lê Hồng Thiện (st)

Tin cùng chuyên mục