“Cô bạn gái kinh dị”

Có thẩm định nội dung khi nhập phim?

Có thẩm định nội dung khi nhập phim?

Không phủ nhận sức hút của phim Hàn Quốc đối với khán giả Việt Nam, nhất là những bộ phim truyền hình dài tập. Tuy nhiên, với những khác biệt về lối sống, văn hóa ứng xử, không ít bộ phim xứ Hàn đã tạo cho khán giả Việt Nam sự phản cảm. Nhất là những hành vi “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” vô tội vạ, vì bất cứ lý do nào trong các phim Hàn.

Có thẩm định nội dung khi nhập phim? ảnh 1

Một cảnh trong phim Cô bạn gái kinh dị.

Cách đây vài năm bộ phim Cô nàng ngổ ngáo – do Hãng Visionnet nhập đã bị báo giới thành phố phản ứng khá mạnh về sự thiếu thẩm mỹ... Mới đây, Hãng phim Thiên Ngân lại cũng nhập về một bộ phim của Hàn Quốc nhan đề Cô bạn gái kinh dị, mà nội dung cũng cần xem lại…

Nếu nói về tính “bạo lực”, thì Cô bạn gái kinh dị thuộc vào bậc thầy so với nhiều bộ phim đã bị lên tiếng trước đây. Mặc dù, không phải là những cảnh máu me, đâm chén rùng rợn, nhưng những gì mà bộ phim đề cập đã tạo cho người xem cảm giác ghê sợ về một sự vô cảm, dã man.

Chuyện phim kể về một cô gái đẹp tên là Mina. Theo như cô ta cho biết thì cô tốt nghiệp tại một trường nghệ thuật, thích văn học cổ điển và chuẩn bị đi học ở Ý. Tuy nhiên, thực chất Mina là một kẻ giết người. Vấn đề ở chỗ những hành vi giết người của Mina rất kỳ cục, nhất là khi cô ta không hề bất ổn về thần kinh. Và những kẻ bị cô ta giết cũng không đáng chết.

Đầu tiên, cô ta giết anh chàng người yêu cũ và giấu xác vào tủ quần áo chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của anh ta đã gây khó dễ cho cô. Cô ta thản nhiên sống với cái xác trong cùng một nhà mấy ngày. Chỉ đến khi cô bạn cùng phòng phát hiện ra, cô ta mới buộc phải mua một cái tủ đông lạnh để chứa cái xác. Xác quá to không vừa cái tủ, một lần nữa, cô ta cầm dao chặt phăng ngón tay của xác chết.

Kẻ thứ hai cô ta giết chính là một tên giang hồ vừa giúp cô chôn cái xác của gã bạn trai. Tên này trong cơn tức giận đã đánh đập cô bạn của Mina và Mina vung dao lên… Trong quá khứ Mina từng giết chồng vì anh ta là kẻ vũ phu. Cô cũng vừa tái hôn và ông chồng tỷ phú già của cô cũng mới chết vì căn bệnh tim…

Kết thúc phim, Mina sang Ý. Vài năm sau đó, anh chàng người yêu, người đã phát hiện ra cô giết người nhưng không khai báo với cảnh sát vì “tôi không thể bán đứng người yêu”, đã gặp cô ở Singapore. Anh ta nói rằng: đối với nhiều người những bài thơ, những bản nhạc làm gợi lên kỷ niệm về người yêu cũ nhưng với anh ta thì mỗi lần ti vi đưa tin cảnh sát tìm được một xác chết chôn ở trên núi là anh lại nhớ tới cô…

Có thể xem đây là một bộ phim hài bởi một vài tình huống gây cười, nhưng xét trên toàn bộ nội dung, không thể hiểu nổi nhà làm phim muốn diễn đạt điều gì thông qua hình ảnh một kẻ giết người không gớm tay, giết một cách phi lý và cũng không hề bị luật pháp trừng trị…

Đáng lẽ ra, với một bộ phim như vậy, đơn vị nhập khẩu cần cân nhắc, không nên nhập cũng như đưa ra công chúng. Việc kiểm duyệt phim giờ đây đã thoáng hơn nhiều so với trước, song không vì thế mà ta quá dễ dãi. Đừng để những bộ phim giải trí trở thành nguyên nhân của tệ nạn trong xã hội chúng ta.

HÀ GIANG
 

Tin cùng chuyên mục