Cơn ác mộng với màu da cam

“Tôi có thể nói với các bạn điều gì? Chúng tôi đến đây với sự quyết tâm cao độ, nhưng rồi mọi chuyện đã trở thành một cơn ác mộng”, tiền vệ kỳ cựu Arjen Robben đã đau đớn thốt lên như vậy khi góp mặt, không chỉ chứng kiến,  trong trận thua sốc của “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan trước “Hoa hồng Bulgaria” với tỷ số 0-2 tại sân Vasil Levski trong  trận đấu ở bảng A, Vòng loại World Cup 2018 – Khu vực châu Âu. Trận thua đã khiến đội bóng của Robben tuột xuống vị trí thứ 4 với vỏn vẹn 7 điểm sau 5 trận đấu, thua đội đầu bảng là tuyển Pháp 6 điểm, thua đội nhì bảng là tuyển Thụy Điển 3 điểm, và thua đội xếp thứ 3 là Bulgaria 2 điểm. “Cơn lốc màu da cam” đang đứng trước cơn ác mộng là không thể giành quyền tham dự giải vô địch thế giới trên đất Nga.

“Tôi có thể nói với các bạn điều gì? Chúng tôi đến đây với sự quyết tâm cao độ, nhưng rồi mọi chuyện đã trở thành một cơn ác mộng”, tiền vệ kỳ cựu Arjen Robben đã đau đớn thốt lên như vậy khi góp mặt, không chỉ chứng kiến,  trong trận thua sốc của “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan trước “Hoa hồng Bulgaria” với tỷ số 0-2 tại sân Vasil Levski trong  trận đấu ở bảng A, Vòng loại World Cup 2018 – Khu vực châu Âu. Trận thua đã khiến đội bóng của Robben tuột xuống vị trí thứ 4 với vỏn vẹn 7 điểm sau 5 trận đấu, thua đội đầu bảng là tuyển Pháp 6 điểm, thua đội nhì bảng là tuyển Thụy Điển 3 điểm, và thua đội xếp thứ 3 là Bulgaria 2 điểm. “Cơn lốc màu da cam” đang đứng trước cơn ác mộng là không thể giành quyền tham dự giải vô địch thế giới trên đất Nga.

Tiền vệ kỳ cựu Arjen Robben đau đớn rời sân

Không còn những tên tuổi trong đội hình, tuyển Hà Lan ngày hôm nay sống thoi thóp vào những pha lóe sáng mang tính cá nhân và… ít khi xảy ra của Robben cùng với Wesley Sneijder. Một trong những pha lóe sáng đó đã dẫn đến cơ hội hãm thành thủ môn Nikolai Mihaylov, nhưng cú sút của Robben – vốn rất nguy hiểm ở Bundesliga, ở Champions League, lại trở nên vô dụng khi đối mặt với thủ thành người Bulgaria… Và chấm hết! Công cùn, thủ lòng, đội bóng mang biệt danh “cơn lốc màu da cam” một thời đã trở thành một cơn ác mộng thật sự, dù đối thủ của họ chẳng phải là “hoa hồng có gai”.

Tuyển Bulgaria ngày nay là những ai? Toàn những tên tuổi lạ hoắc không gây nhiều ấn tượng. Họ có Georgi Kostadinov, nhưng cũng chỉ làm gợi nhớ chút gì đó về Emil Kostadinov ngày nào. Họ có Mihaylov, nhưng tài năng làm sao sánh bằng thủ thành huyền thoại Borislav Mikhailov. Họ có Spas Delev, cầu thủ mà đỉnh cao nhất của sự nghiệp là việc anh này chơi bóng cho CLB Las Palmas, một đội bóng trung bình yếu ở La Liga – một cầu thủ gần như vô danh cho đến trận đấu với tuyển Hà Lan. Cầu thủ vô danh đó đã lập cú đúp, biến hàng thủ 3 người của tuyển Hà Lan trở thành thảm họa, một cơn ác mộng hay thực chất là một trò cười.

Trung vệ 17 tuổi Matthijs De Ligt, cầu thủ trẻ tuổi nhất ra mắt màu áo tuyển Hà Lan kể từ năm 1931 cho đến nay, sẽ trải nghiệm về cơn ác mộng đầu tiên của sự nghiệp khi để lọt Delev ra phía sau, và trong tình huống cuống cuồng chạy về sửa sai, anh đã bị thủ môn đội nhà là Heroen Zoet – một gương mặt lạ lẫm khác – “tặng” cho một cú tắc bóng khiến cả 2 ngã nhoài ra sân đấu, còn Delev thảnh thơi đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số. Đó cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu, dù tuyển Hà Lan ngày hôm đó, không mặc màu áo da cam quen thuộc, thay vào đó là màu áo xanh da trời…

Cả một thế hệ tài năng đã đi đến đoạn cuối sự nghiệp. Cả một triều đại, do đó, đã suy tàn. Sự hiện diện của Robben hay Sneijder, giống như là cách níu giữ quá khứ cuối cùng một cách thật mong mang, bằng những sợi chỉ quá thanh mảnh, chẳng biết khi nào sẽ đứt. Có lẽ, khi Vòng loại kết thúc. Cơn ác mộng đã ập đến, nhưng không biết khi nào ánh nắng sớm mai mới quay về, rọi những tia nắng sáng sủa đánh thức người khổng lồ màu da cam khỏi đêm trường đen đúa.

DƯƠNG ĐỖ

Tin cùng chuyên mục