Con đường đau khổ!

Con đường đau khổ!

Đường Phạm Văn Bạch dài chưa tới 6km, nối đường Trường Chinh (phường 15, quận Tân Bình) với đường Quang Trung (phường 12, quận Gò Vấp), là tuyến giao thông quan trọng. Hằng ngày, hàng ngàn dân cư của khu vực và các địa bàn lận cận thuộc quận 12, Hóc Môn… đều đi lại con đường này. Tuy nhiên, mấy năm nay, đường bị xuống cấp trầm trọng, vào mùa nắng, cát bụi mù mịt và vô số ổ voi với đường kính rộng đủ lọt cả chiếc xe tải, sâu quá nửa bánh xe.

Con đường đau khổ! ảnh 1
Nắng cũng như mưa, con đường Phạm Văn Bạch luôn có những vũng nước lầy lội. Ảnh: L.P.

Mùa mưa thì lầy lội, gây ra nhiều tai nạn. “Mới hôm rồi, ông bác chở đứa cháu gái ngoài Quảng Ngãi vào đi thi đại học ngang qua đoạn này bị té, người ướt sũng, may mà chỉ sây sát nhẹ. Tôi phải cho con bé mượn quần áo đứa con gái và ông bác mượn bộ đồ ông xã tôi mặc để kịp giờ đi thi”, bà Phạm Thị Hoa nhà ở mặt tiền đường Phạm Văn Bạch, tổ 102, phường 12 kể.

Được biết, năm 2002 UBND TP đã có dự án cải tạo nâng cấp đường Phạm Văn Bạch vì đây là con đường huyết mạch liên quận giữa Gò Vấp và Tân Bình, góp phần giảm tải cho trục đường Trường Chinh-Quang Trung. Thế nhưng, sau hai năm mỏi mòn chờ đợi, hình hài con đường chẳng thấy đâu.

Đến năm 2006, UBND TP quyết định đầu tư 270 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng cả hai con đường Phạm Văn Bạch và Tân Sơn (nhánh song hành với đường Phạm Văn Bạch) và giao cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư. Theo đó, UBND TP giao chủ đầu tư phải phối hợp với UBND quận Tân Bình và Gò Vấp nhanh chóng lập dự toán, thực hiện đền bù giải tỏa, lập thiết kế kỹ thuật và sớm thi công đường Phạm Văn Bạch để đảm bảo giao thông.

Mặc dù đã có quyết định của UBND TP và các văn bản của quận về việc triển khai làm đường nhưng hơn nửa năm trôi qua, dự án vẫn nằm trên giấy. Không biết dự án còn bị vướng mắc gì, nhưng với kiểu thực hiện “cò cưa” này thì người dân còn khổ dài dài!

THỦY TIÊN

Tin cùng chuyên mục