Còn lại gì cho U.23 Việt Nam?

Nỗi buồn thua trận bán kết chưa nguôi, Việt Nam phải bước vào trận đấu cuối cùng để cứu vãn “chiến dịch SEA Games” bằng chiếc HCĐ khi tái ngộ với U.23 Myanmar, đội đã cầm hòa chúng ta tại vòng đấu bảng và đang ngày càng mạnh hơn. Vì vậy, điều mà nhiều người đang lo ngại là tái hiện hình ảnh thảm bại ở SEA Games 2007 khi đội U.23 lúc ấy để thua Singapore 0-5 trong trận tranh HCĐ sau khi “giấc mơ vàng” không thành.
Còn lại gì cho U.23 Việt Nam?

Nỗi buồn thua trận bán kết chưa nguôi, Việt Nam phải bước vào trận đấu cuối cùng để cứu vãn “chiến dịch SEA Games” bằng chiếc HCĐ khi tái ngộ với U.23 Myanmar, đội đã cầm hòa chúng ta tại vòng đấu bảng và đang ngày càng mạnh hơn. Vì vậy, điều mà nhiều người đang lo ngại là tái hiện hình ảnh thảm bại ở SEA Games 2007 khi đội U.23 lúc ấy để thua Singapore 0-5 trong trận tranh HCĐ sau khi “giấc mơ vàng” không thành.

14 năm trước, cũng tại SEA Games được tổ chức tại Indonesia, Việt Nam cũng đã thắng trận đấu này nhưng khi ấy, chúng ta vào trận với khao khát giành chiến thắng trước Indonesia bởi tại thời điểm đó, chiếc HCĐ được xem là một chiến tích khi năng lực khi ấy chưa đủ sức vươn đến HCV nhất là sau khi thua Thái Lan quá mạnh ở bán kết.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam cần phải nỗ lực hết mình để thi đấu tốt hơn trong trận cuối cùng. Ảnh: L.V.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam cần phải nỗ lực hết mình để thi đấu tốt hơn trong trận cuối cùng. Ảnh: L.V.

Lần này thì khác. Đội tuyển U.23 đang làm thất vọng giới hâm mộ bởi lối chơi mờ nhạt cũng như tinh thần thi đấu không đáp ứng được sự kỳ vọng. Chiếc HCĐ thực sự không được chờ đợi khi đây là kỳ SEA Games mà mục tiêu đặt ra phải vào đến trận chung kết. U.23 Việt Nam sẽ chẳng có sức ép nào trong trận đấu với Myanmar nhưng đồng thời cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ.

Chính vì vậy, hôm qua, HLV F.Goetz thừa nhận: “Hiện tại, tâm lý các cầu thủ không được tốt và thật không đơn giản để có thể xốc lại tinh thần. Tuy nhiên trước mắt chúng tôi vẫn còn một trận đấu. Không hoàn thành mục tiêu vào chung kết nhưng tôi khẳng định quyết tâm sẽ không rời SEA Games với 2 bàn tay trắng”.

Sa sút về tâm lý, Việt Nam còn vắng luôn cả 2 nhân tố quan trọng về tinh thần khi thủ môn Bửu Ngọc và đội trưởng Thành Lương đều vắng mặt do chấn thương. Họ là những người đã chơi hết sức trong trận thua Indonesia, nhờ thế mới giúp U.23 Việt Nam tránh được thất bại nặng nề hơn. Không có họ, rõ ràng “cửa” thắng Myanmar lúc này vẫn là quá khó với thầy trò ông Falko Goetz.

Đánh giá về trận đấu này, HLV người Đức cho biết: “Tôi cho rằng việc lọt vào bán kết với Myanmar là một thành công đối với họ. Thực tế họ cũng đã thể hiện là một đội bóng tốt và chắc chắn họ sẽ tiếp tục quyết tâm để giành được huy chương. Vì vậy, chúng tôi cần phải có được sự tập trung cao độ”.

Rõ ràng, đây là lúc mà các cầu thủ Việt Nam cần phải chứng tỏ mình nhiều hơn nữa để phần nào làm vơi đi nỗi thất vọng trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên, những quyết tâm của ông F.Goetz chưa chắc đã “truyền lửa” được cho học trò của mình.

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar sẽ diễn ra vào 16 giờ ngày 21-11 trên SVĐ Gelora Bung Karno. Sau đó, lúc 19 giờ 30 là trận chung kết Indonesia – Malaysia. 

TH.VI - Q.CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục