Cuộc viễn chinh cuối cùng?

Với chiến thắng 4-2 ngay trên sân khách ở lượt đi, coi như Atletico Madrid đã đặt 1 chân vào tứ kết Champions League. Leverkusen sẽ chẳng thể nào tạo được một bất ngờ vĩ đại kiểu Barcelona trừ phi trọng tài bắt trận lượt về yếu kém còn hơn Aytekin. Và điều đó đồng nghĩa với việc Atletico chỉ còn cách đỉnh cao Champions League  6 trận cầu nữa. 6 trận cầu, một con số nhỏ nhoi so với cả mùa giải. Nhưng 6 trận cầu ấy cũng là cả một chặng đường dài, một cuộc viễn chinh mệt nhoài.

Với chiến thắng 4-2 ngay trên sân khách ở lượt đi, coi như Atletico Madrid đã đặt 1 chân vào tứ kết Champions League. Leverkusen sẽ chẳng thể nào tạo được một bất ngờ vĩ đại kiểu Barcelona trừ phi trọng tài bắt trận lượt về yếu kém còn hơn Aytekin. Và điều đó đồng nghĩa với việc Atletico chỉ còn cách đỉnh cao Champions League  6 trận cầu nữa. 6 trận cầu, một con số nhỏ nhoi so với cả mùa giải. Nhưng 6 trận cầu ấy cũng là cả một chặng đường dài, một cuộc viễn chinh mệt nhoài.

Có thể nào Atletico lần đầu tiên lên ngôi vô địch Champions League trong lịch sử hay không? Đây là câu hỏi nhiều người muốn kiếm tìm đáp án. Atletico năm nay không cho thấy họ mạnh mẽ như chính mình ở năm ngoái, nếu xét trên cục diện ở Primera Liga. Nhưng thực tế, họ vẫn là một thế lực đáng ngại với bất kỳ ai. Lối chơi khắc nghiệt của Simeone cùng những cầu thủ tài năng như Griezmann, Oblak, Koke… đã tạo nên một Atletico vững chãi đến mức bất kỳ đối thủ nào cũng ngán ngại nếu phải gặp họ. Và khi họ không còn nhiều cơ hội ở Primera Liga, họ sẽ dồn sức hơn ở Champions League, nơi họ vẫn còn tràn trề cơ hội kiếm tìm một danh hiệu lớn của mùa giải.

Khi ở Anh, Wenger bị la ó và biểu tình đòi từ chức từ một lực lượng đông đảo CĐV, và ở Pháp, sau thảm họa Nou Camp, Emery đang trên đường bị trảm vào cuối mùa, Diego Simeone trở thành cái tên được nhắc tới như người thay thế sáng giá. Và điều đó làm dấy lên câu hỏi, phải chăng, đây sẽ là cuộc viễn chinh cuối cùng của Atletico trong công cuộc chinh phục danh hiệu Champions League? Đơn giản, Atletico có thể tìm một HLV giỏi để thay thế Simeone, nhưng để HLV ấy tạo nên một tinh thần và sức mạnh như Simeone đã làm được thì hơi khó, và sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Và không chỉ có Simeone, mùa hè này sẽ có những chia tay nhất định phải xảy ra. Griezmann sẽ rời Atletico, dù ngoài miệng anh ta vẫn nói mình sẽ gắn bó đến tận cùng. Griezmann yêu Atletico nhưng anh cũng có tham vọng của mình. Áo số 7 ở Man United đã đợi sẵn. Và thậm chí ngay cả Barca cũng đang rất muốn có được cầu thủ nhỏ con ấy, ở thời đoạn mà Messi đã bắt đầu đi về phía buổi chiều của sự nghiệp rồi. Nói chung là vòng tay chờ đón Griezmann không hề thiếu. Chuyện anh ra đi sẽ chỉ còn được tính bằng tuần, và số tiền Atletico nhận được. Khi ấy, sức mạnh của Atletico coi như mất đến 70%, bởi sự thiếu vắng Griezmann cùng Simeone. Tái tạo lại thì dễ, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian. Điều đó cũng đồng nghĩa với cơ hội chinh phục Champions League của Atletico sẽ nhỏ dần đi rất nhiều trong tương lai gần.

Hai lần vào chung kết Champions League gần nhất Atletico đều ôm hận trước Real. Mùa giải này, Real đang cho thấy họ mất đi sức mạnh công phá khi CR7 đang xuống sức rất nhiều. Và nếu có một cuộc tái ngộ thứ ba ở chung kết Champions League giữa họ, cơ hội phục hận của Atletico sẽ lớn hơn, để họ thoát khỏi cái điềm “đội toàn thua chung kết”.

Nhưng để mơ đến cuộc viễn chinh cuối cùng thành công của Atletico với Simeone và Griezmann, họ vẫn phải đi từng bước một thận trọng. Cú ngã của PSG cho thấy không có rủi ro nào không thể xảy ra, dù tỷ lệ có thấp đến chừng nào đi nữa. Và khi đây là cơ hội cuối cùng của Simeone, Griezmann với Atletico, họ sẽ càng phải cẩn trọng hơn để không lãng phí những nỗ lực không bền bỉ mà mình đã bỏ ra cho màu áo đỏ trắng suốt nhiều năm qua.

Hà Quang Minh

Tin cùng chuyên mục