Đã mừng một nửa!

- Cụ Rùa! Cụ Rùa ơi!

- Gọi ta có việc gì?

- Tập đoàn Điện lực (EVN) vừa yêu cầu Văn phòng tập đoàn, Công ty Điện lực 1 và Công ty Điện lực Hà Nội tạm dừng triển khai các kế hoạch chuyển trụ sở làm việc.

- Có dính dáng gì đến ta, mà gọi giật ngược vậy?

- Trời ơi! Cụ không nhớ cụ đã khóc ròng vì sợ bóng dáng ngôi nhà cao tầng che lấp Hồ Gươm của cụ sao?


- À, ta nhớ rồi. Hóa ra dự án công trình ấy đã đình chỉ sao? Mừng quá! Mà này, Hồ Gươm không phải của riêng ta mà là cả của đất nước này, là của cả toàn dân!

- Thưa cụ, con xin nhớ nhưng không phải đình chỉ dự án mà dự án đang chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, chỉ tạm dừng chuyển, phá trụ sở cũ thôi! Nhưng đến nay, cụ nên mừng, hầu như mọi người đều chống lại việc xây các tòa nhà phủ bóng xuống Hồ Gươm, biến Hồ Gươm thành ao làng.

- Ừ! Như vậy ta mừng được một nửa rồi. Hy vọng nay mai, Thủ tướng sẽ bác những đề án làm xấu Hồ Gươm.

                          MAI HOA NƯƠNG

Tin cùng chuyên mục