Vào sáng ngày 3-4, anh Trương Văn Sỹ (44 tuổi), có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, khi được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do lên cơn nên anh đã bỏ chạy đến cầu Nguyễn Văn Trỗi và đã nhảy xuống sông Hàn tự vẫn. Sau đó, chị Trần Thị Lan, vợ của nạn nhân đã nhiều lần đến cầu cứu chính quyền địa phương, nhưng không được giúp đỡ.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với Công an quận Sơn Trà và phường An Hải Đông nhưng các cơ quan trên đều đưa ra lý do nạn nhân bị bệnh tâm thần và không thuộc quyền quản lý nên không thể bố trí lực lượng tham gia tìm kiếm được.
Được biết, anh Sỹ và chị Lan đều là công nhân của Công ty Môi trường Đô thị TP Đà Nẵng, hoàn cảnh rất khó khăn. Hai hôm nay, chị Lan đã phải vay mượn hơn 6 triệu đồng để thuê người tìm kiếm thi thể của chồng nhưng đến 19 giờ ngày 5-4 vẫn chưa tìm được.
Đ. Nguyên