Ông Ouk Lay – Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia đã nói như vậy. Với camera và máy ảnh trên tay, ông Ouk Lay “tác nghiệp” không thua gì giới báo chí đi theo tuần “Văn hóa Việt Nam tại Campuchia”. Đón đoàn nghệ sĩ Việt Nam ngay từ cửa khẩu Bà Vẹt và sau đó theo sát đoàn. Ngay sau đêm diễn, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nhanh với ông.
- Xin ông cho biết cảm nghĩ về việc tổ chức tuần “Văn hóa Việt Nam” tại Campuchia?
- Hoạt động này được thực hiện dựa trên kế hoạch hợp tác về văn hóa – nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa Thông tin VN và Bộ Văn hóa Nghệ thuật Vương quốc Campuchia.
Theo nghị định thư ký kết giữa hai bộ thì sau hoạt động này sẽ còn có những hoạt động trao đổi văn hóa khác như cử cán bộ sang đào tạo nghệ thuật… Riêng đối với tuần “Văn hóa VN tại Campuchia” là điều chúng tôi đã muốn làm từ lâu nhưng vì điều kiện kinh phí chưa cho phép nên chưa thực hiện được.
- Xin ông cho biết vài nét về hoạt động giải trí của nhân dân Campuchia?
- Chúng tôi chưa có các sân khấu biểu diễn ca nhạc, có một rạp xiếc nhưng đã bị cháy từ cách đây gần chục năm. Các nghệ sĩ xiếc cũng đã phân tán đi khắp nơi, nhưng sắp tới đây chúng tôi sẽ tập hợp lại. Người dân Campuchia chủ yếu giải trí bằng cách coi truyền hình. Nước chúng tôi hiện có 5 đài truyền hình, trong đó 3 đài của tư nhân. Thanh niên ở đây thích nhạc trẻ sôi động.
- Ông đánh giá thế nào về chương trình nghệ thuật của Việt Nam?
- Rất đầy đặn và hay. Áo dài của phụ nữ Việt Nam rất đẹp.
- Còn ca sĩ Việt Nam hát nhạc Campuchia…?
- Cô ca sĩ Thanh Thúy có chất giọng tốt, cô hát bài hát của chúng tôi hay đấy. Khán giả Campuchia sẽ rất thích vì đây là những bài hát quen thuộc mà.
- Sau chuyến giao lưu văn hóa này của Việt Nam, các ông có kế hoạch đưa nghệ sĩ Campuchia sang Việt Nam biểu diễn?
- Sang năm chúng tôi sẽ sang thăm Việt Nam và món quà của chúng tôi gửi tới các bạn sẽ là múa dân gian và tuồng cổ của Campuchia.
- Cám ơn ông.
Hà Giang