Diễn viên Karl Urban với vai diễn chiến binh Ghost trong phim “Pathfinder”.
Trên đường trở về sau một cuộc tấn công quen thuộc vùng châu Mỹ, con thuyền của những người Viking gặp nạn giữa biển khơi. Chỉ còn duy nhất một cậu bé 10 tuổi sống sót. Vẫn còn oán hận từ những cuộc tàn sát của người Viking cùng khác biệt về chủng tộc nhưng những người da đỏ bản địa vẫn mở rộng bàn tay đón nhận cậu bé Viking. 15 năm sau, dù có mái tóc vàng đặc trưng của người Bắc Âu, Ghost, tên mới của cậu bé sống sót trước đây vẫn trở thành một phần của bộ lạc những người da đỏ có mái tóc đen vùng châu Mỹ.
Cái quá khứ dòng máu những kẻ tàn sát chỉ còn lại là một nỗi ám ánh mà chàng trai đang cố rũ bỏ. Thế nhưng, ám ảnh lại tiếp tục trở lại với những con tàu Viking mới vừa cập bến châu Mỹ, những người cùng dòng máu lại một lần nữa tàn sát những người đã cứu mạng và chăm sóc anh. Chàng chiến binh Ghost đứng trước một sự lựa chọn đầy khó khăn, trở lại với những người thuộc quê hương đã sinh ra mình để tàn sát những người đã cứu sống và thương yêu hay đương đầu và tiêu diệt cả đội quân Viking cùng dòng máu để cứu những người mà anh đã xem như là gia đình thứ hai của mình. Câu trả lời chỉ có một và cũng chỉ có một mình chàng chiến binh Ghost mới có thể trả lời. Đằng sau những trận đánh đẫm máu, khốc liệt, đằng sau những mất mát bi thương của chém giết, bộ phim đã làm nổi bật lên tình yêu của con người và tình yêu chính là chìa khóa để Ghost có thể tìm một lối đi trong cái mâu thuẫn tưởng chừng không thể trả lời của anh.
Bộ phim được thực hiện dựa trên một số phát hiện mới cho rằng người Viking, dân tộc nổi tiếng hung bạo và giỏi đi biển đã từng đặt chân đến châu Mỹ, trước Christopher đến 500 năm. Ý tưởng sức mạnh bạo tàn như những con gấu trắng vùng băng tuyết của người Viking đụng độ sự dẻo dai, dũng mãnh như những con sói của người da đỏ đã kích thích các nhà làm phim. Năm 1987, bộ phim Pathfinder do đạo diễn Na Uy (xứ sở của người Viking trước đây) Ofelas thực hiện đã đoạt giải Oscar phim nước ngoài hay nhất.
Bộ phim làm lại lần này do hãng Phoenix Pictures thực hiện với những kỹ xảo điện ảnh mới nhất tạo nên những hình ảnh hoành tráng mang đậm tính hành động hơn nhiều so với phiên bản cũ. Một điều khá đặc biệt là khi chuyển thể sang bản tiếng Việt, bộ phim đã thay đổi tên gọi từ Pathfinder (Người tìm đường) thành Đế chế Maya, một nền văn minh từng hùng mạnh nhất tại khu vực châu Mỹ trước đây. Tuy nhiên, nền văn minh Maya đã đột nhiên biến mất vào khoảng thế kỷ thứ 10 và thật khó tin khi chỉ một con tàu của người Viking với vài chục người lại có thể gây áp lực với vương quốc cả triệu dân này. Trong phim, thực tế toán quân Viking cũng chỉ đánh nhau với các bộ lạc da đỏ nguyên thủy thậm chí còn chưa có vũ khí bằng kim loại mà chỉ được trang bị gậy và cung tên gỗ thô sơ. Nhan đề phim Đế chế Maya vì thế trở nên khá lạc lõng, giữ nguyên tên Người tìm đường sẽ hợp lý hơn.
Bên cạnh những cảnh quay tuyệt đẹp của những cuộc truy lùng, chiến đấu giữa các cánh rừng ẩm ướt châu Mỹ, bộ phim còn tạo ấn tượng nơi người xem bằng diễn xuất của những diễn viên không quá nổi tiếng nhưng lại thể hiện rất đạt vai diễn của mình. Nếu tinh ý, khán giả có thể nhận thấy một sát thủ Kirill lạnh lùng trong Bourne Supremacy hay chiến binh Éomer quý phái trong Chúa tể những chiếc nhẫn hóa thân thành chàng Ghost, một chiến binh da đỏ với thể hình và khuôn mặt Bắc Âu rất hoàn hảo. Với vai diễn này, diễn viên Karl Urban đã tạo nên một hình ảnh mới về mình, tránh được sự sáo mòn trong diễn xuất. Một vai diễn khác cũng đầy ấn tượng là vai tù trưởng của bộ lạc Wampanoag, bộ lạc đã che chở Ghost khi anh bị thương và truy đuổi. Thể hiện vai này là diễn viên gốc da đỏ nổi tiếng nhất nước Mỹ Russell Means, có thể nói không phải là diễn mà thực sự người diễn viên 66 tuổi này gần như hóa thân thành nhân vật một cánh hoàn chỉnh.
* Phim được khởi chiếu tại các rạp trên địa bàn TPHCM từ ngày 28-9-2007.
Tường Vy