Chương trình ca nhạc từ thiện “Dòng thời gian 5”

Đêm nhạc của những trái tim nhân ái

Đêm nhạc của những trái tim nhân ái

Tối 2-12, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt gây quỹ từ thiện vì sự phát triển của cộng đồng với tên gọi Dòng thời gian 5 tại Nhà hát Bến Thành, quận 1.

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài, Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH Bùi Hồng Lĩnh, Vụ trưởng – Giám đốc văn phòng đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM Đỗ Quốc Anh và nhiều đại biểu, các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng đông đảo khán giả.

Lãnh đạo TPHCM và Tổng Biên tập Báo SGGP Dương Trọng Dật (bìa phải) trao Huy tượng “Vì cộng đồng” và Kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp. Ảnh: A.D.

Lãnh đạo TPHCM và Tổng Biên tập Báo SGGP Dương Trọng Dật (bìa phải) trao Huy tượng “Vì cộng đồng” và Kỷ niệm chương cho các doanh nghiệp. Ảnh: A.D.

Trong lễ khai mạc, Tổng Biên tập Báo SGGP Dương Trọng Dật đã phát biểu: “Từ trong mạch nguồn nhân ái của đạo lý lá lành đùm lá rách và thương người như thể thương thân của cha ông ta, những người cộng sản đã khơi nguồn, làm thăng hoa truyền thống nhân đạo tuyệt đẹp hàng ngàn năm của dân tộc.

Truyền thống ấy đã hiện thân vào chính sách xã hội của Đảng, vào tinh thần tương thân tương ái đang trở thành phong trào rộng lớn trong nhân dân. Chia sẻ với bà con Tây Nam bộ trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Ghé vai cùng bà con miền Tây trong cơn lũ dữ. Hỗ trợ hết lòng với đồng bào các dân tộc thiểu số, với bà con nghèo vùng sâu vùng xa. Câu tục ngữ “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” đã trở thành mệnh lệnh của trái tim hàng triệu dân Việt Nam.

Bằng hành động cụ thể của mình, mỗi người chúng ta đang cùng chung tay đốt lên ngọn lửa nhân văn bất diệt của dân tộc… Với ý nghĩa ấy, chương trình Dòng thời gian 5 không đơn thuần là một chương trình ca nhạc. Hy vọng rằng, nó sẽ là lời tri ân đối với mỗi vùng đất tươi đẹp và đau thương của chúng ta, là lời tri ân với những tâm hồn trượng nghĩa”.
 

Đêm nhạc của những trái tim nhân ái ảnh 2

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong tiết mục “Ơi cuộc sống mến thương”. Ảnh: AN DUNG

Đêm nhạc của những trái tim nhân ái ảnh 3

Ca sĩ Hiền Thục và bé Tường Vân trong tiết mục “Đi học”.


Chương trình diễn ra hoành tráng, đầy màu sắc và ấn tượng. NSND Thu Hiền, NSƯT Quang Lý, ca sĩ Cẩm Vân, Hương Lan, Phương Thanh, Quang Linh, Hồ Ngọc Hà, Hiền Thục, Duy Quang, Đức Tuấn, Nguyễn Phi Hùng, Hoài Giang, Thảo Trang, nhóm 5 Dòng Kẻ, Mặt Trời Đỏ, nhóm Búp Bê Xinh, nhóm bè Nhạc viện TPHCM, vũ đoàn Rex, Hoàng Thông, Sài Gòn… đã trình diễn ngọt ngào các bài hát Đường lên Tây Bắc, Tình ca Tây Bắc, Áo anh sứt chỉ đường tà, Ngọn lửa Cao Nguyên, In lả ơi, Quê em mùa nước lũ, Đi học, Em ơi Hà Nội phố…

Xen kẽ giữa các tiết mục văn nghệ đậm chất dân tộc, dân gian, Ban tổ chức Dòng thời gian 5 đã trao huy tượng “Vì cộng đồng” và kỷ niệm chương cho 12 doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực vì cộng đồng trong thời gian dài.

Kết thúc đêm diễn, BTC đã nhận được hơn 3,8 tỷ đồng từ những tấm lòng vàng, sử dụng để trợ vốn làm ăn cho các hộ dân tộc thiểu số trong danh sách cần được chăm sóc bảo tồn và phát triển của Chính phủ, xây ký túc xá, nhà trẻ cho học sinh dân tộc vùng biên giới Tây Bắc và chia sẻ nỗi đau thương, mất mát của đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt hoành hành. 

THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục