Đêm thăng hoa

Hơn 5.000 khán giả đã phủ kín các khán đài Nhà thi đấu Ninh Bình trong đêm chung kết. Người ta chen chân, tận dụng mọi khoảng trống để tìm một chỗ đứng Ngân hàng Công thương và CLB Giang Tô bước vào cuộc đại chiến giữa bầu không khí ngùn ngụt và cuồng nhiệt đến vô tận. Họ chiến đấu như những chiến binh quả cảm, giành giật từng pha bóng và chất cống hiến mà cả hai đội bóng phô diễn đã khiến giới mộ điệu mãn nhãn.

Chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 10 năm 2016

Hơn 5.000 khán giả đã phủ kín các khán đài Nhà thi đấu Ninh Bình trong đêm chung kết. Người ta chen chân, tận dụng mọi khoảng trống để tìm một chỗ đứng Ngân hàng Công thương và CLB Giang Tô bước vào cuộc đại chiến giữa bầu không khí ngùn ngụt và cuồng nhiệt đến vô tận. Họ chiến đấu như những chiến binh quả cảm, giành giật từng pha bóng và chất cống hiến mà cả hai đội bóng phô diễn đã khiến giới mộ điệu mãn nhãn.

Siết chặt tay nhau, các học trò của HLV Lê Văn Dũng đánh rất chắc tay, dùng mọi miếng đánh, từ hàng sau, nhanh, lao, giữa… để làm rối đội hình phòng thủ của Giang Tô. Chiếm được ưu thế về tinh thần, NHCT luôn vượt lên dẫn trước đối thủ. Song, Giang Tô cũng đã chống trả quyết liệt, đặc biệt là ở ván đấu thứ 4 quyết định số phận của mình.

Sự giằng co kéo dài khiến đôi bên cùng tiêu hao thể lực, đặc biệt là NHCT. Thế nhưng, ngay cả khi libero Thanh Tuyền không trụ nổi trên sân vì lăn xả cứu bóng và bị chuột rút, thì các đồng đội của cô đã làm thay tất cả để bảo toàn lợi thế, khép lại chiến thắng chung cuộc 3-1 đầy ngoạn mục để bước lên bục cao đón ngôi vô địch…

Ảnh: Dũng Phương

Phút đăng quang của các cô gái Ngân hàng Công Thương.

Phụ công xuất sắc: Ngọc Hoa (VTV BĐLA) và Wei Yuxin (Giang Tô). Ảnh: Dũng Phương

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục