Đến chết... vẫn không bỏ tật!

Seth Smith được coi là người lười nhất làng. Các ông lão trong làng đã chán ngấy cái việc đóng góp để nuôi hắn tới độ họ quyết định đem hắn đi bỏ ngoài hoang mạc, cho hắn tự sống. Thế là người ta đưa hắn trên một cỗ xe rệu rạo.

Khi đoàn đưa hắn lên đường, một cư dân hỏi: Ai thế?

- Seth Smith đó mà, hắn lười quá không chịu làm gì để ăn, nên chúng tôi đem hắn đi bỏ đây.
Một người lên tiếng: - Thôi cũng là lần cuối, để tôi cho hắn một thúng bắp vậy.

Một người khác cũng nói: - Tôi cũng thế. Cho hắn một buồng chuối.

Seth từ từ nhấc đầu lên hỏi: - Chuối đã lột vỏ chưa và bắp đã chín chưa quý ông?

- Chưa, anh phải tự lột vỏ, tự nấu chứù.

Nhẹ nhàng hạ đầu xuống, nằm xuống xe, Seth nói: - Xe đi tiếp đi, mấy ông ơi! Phải có sẵn thì ăn, chán thật mấy người cho cũng lười biếng!

U.K. (st)

Tin cùng chuyên mục