Sáng 17-7, trên Facebook xuất hiện thông tin, ngày 16-7 cháu Nguyễn Công Th. (14 tuổi, trú xóm 7) và 2 anh em ruột Nguyễn Văn L. (10 tuổi) và Nguyễn Văn Th. (7 tuổi, cùng trú xóm 2, xã Phúc Sơn) đi chơi, bị một người đàn ông lừa lên ô tô chở đi. Sau đó các em trốn thoát.
Qua xác minh, bước đầu Công an huyện Anh Sơn và Công an huyện Diễn Châu xác định Th. và hai em L. và Th. đạp xe theo quốc lộ 7 từ nhà xuống huyện Đô Lương chơi nhưng bị lạc đường đến huyện Diễn Châu (cách nhà hơn 60km). Vì sợ cha mẹ la nên Th. đã bịa ra chuyện bị bắt cóc. Do không biết đường về, lại mệt và đói nên 3 cháu đã vào mái hiên một gara ô tô bên đường ở xã Diễn Kỷ để ngủ cho đến khi người dân phát hiện và báo công an. Ngay trong sáng 17-7, 3 cháu đã được bàn giao cho gia đình.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bình Phước: Nhiều sai phạm trong quản lý đất tại các khu công nghiệp
-
Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương
-
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vô địch bóng đá thể hiện khát vọng, ý chí Việt Nam
-
Các cầu thủ U22 và đội tuyển nữ Việt Nam rời sân bay Nội Bài đến diện kiến Thủ tướng
-
Nhiều nơi hanh khô, lo chống cháy rừng
-
Tặng 2.000 vé máy bay, vé xe tết cho người lao động
-
Đang trục vớt container chìm ở sông Lòng Tàu: 2 thợ lặn hôn mê, 3 người mất tích
-
Người dân thích thú với cái se lạnh cuối năm tại TPHCM
-
Kiểm tra thông tin trường hàng chục tỷ đồng mới đưa vào sử dụng đã nứt toác
-
Thuận theo bản thân