Đi về phía… Bình Minh

Một đêm cuối tháng 9 một đoàn quân áo xanh màu cỏ úa vai nặng ba lô tiến về vùng đất phía Tây huyện Bình Sơn. Đường đầy bùn rác, nhưng chẳng ai chùn chân, mà còn có phần nóng lòng để kịp về với bà con vùng tâm bão lũ Bình Minh (Bình Sơn). Sau cơn bão số 9, họ là những người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này để giúp bà con khắc phục hậu quả...

Bão đổ bộ vào Quảng Ngãi ngày 29-9, sáng ngày 30, chúng tôi có mặt tại xã Bình Minh, khu Tây huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Dấu ấn đầu tiên chúng tôi chứng kiến là những dấu giầy đặc thù của lính. Chính trị viên đại đội huấn luyện tân binh Thới Xuân Bắc cho biết: Cứ mỗi ngày qua đi là một giờ khắc thương cho đồng bào chốn này. Cảnh tan tác sau cơn bão lũ đã làm cho các anh quên đi 3 giờ đồng hồ hành quân 10 km về xã Bình Minh, vai trĩu nặng ba lô, đồ tư trang của lính, lương thực, quần áo, mặt mày ai cũng mướt mồ hôi, lấm lem bùn đất.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, ngay khi cơn bão đổ bộ vào đất liền đã khẩn trương huy động 500 cán bộ, chiến sĩ về các xã chịu thiệt hại nặng của huyện Bình Sơn giúp dân trong bão số 9. Nhờ sự có mặt của bộ đội, nhiều nơi nhân dân được di dời ra khỏi vùng bị cô lập đến nơi an toàn; dựng lán trại để có nơi trú thân tạm thời. Nhiều nơi, bộ đội dùng ca nô, chạy vào những địa phương hẻo lánh trao mì tôm để cứu đói cho người dân sau khi nước rút thì giúp dân thu dọn những đổ nát, hong phơi lương thực như lúa, gạo, mì, ngô bị ngâm ướt trong nhiều ngày. Hàng trăm bộ đội còn sửa chữa đường giao thông, chặt cây ngã đổ, đắp kênh mương, bắc điện thắp sáng; huy động cả đội ngũ quân y sĩ đến khám, cấp phát thuốc cho hàng ngàn hộ dân.

Trung tá Trương Quang Sinh, Trưởng ban Tuyên huấn - Phó đoàn trưởng chỉ huy giúp dân nói với chúng tôi: “Việc nhanh chóng dựng tạm nhà, hong khô lương thực, giúp nhân dân ổn định cuộc sống đang phải tính từng phút, từng giờ, vì không nhanh chóng thì lương thực hư hết”.

Gia đình cụ Ngô Hoàng Anh ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn đứng trước những bao lúa vừa hong khô trong ngôi nhà mới được sửa chữa, không giấu được niềm vui: “Mấy ngày qua, tôi nghĩ chắc năm nay đói và không có nhà ở, nhưng giờ đây được các chú bộ đội về giúp sửa chữa, dựng lại ngôi nhà và hong khô thóc tôi mừng và biết ơn nhiều lắm”.

HÀ MINH

Tin cùng chuyên mục