Ba cháu bé đáng thương

Đó là cháu Phạm Ngọc Tuân (16 tuổi), Phạm Minh Tân (14 tuổi), Phạm Thị Hồng Vân (10 tuổi) - con của anh Phạm Huy và chị Nguyễn Thị Cẩm ở thôn 4, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Ba cháu bé đáng thương

Đó là cháu Phạm Ngọc Tuân (16 tuổi), Phạm Minh Tân (14 tuổi), Phạm Thị Hồng Vân (10 tuổi) - con của anh Phạm Huy và chị Nguyễn Thị Cẩm ở thôn 4, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ lúc lọt lòng mẹ, trên cổ các cháu dính liền những u bướu độc khó chữa trị (ảnh). Nỗi bất hạnh này làm tăng thêm gánh nặng, vì thu nhập của cha mẹ các cháu rất thấp. Cả gia đình chỉ nhờ vào 3 sào ruộng, nên hết vụ mùa cha mẹ các cháu lại phiêu dạt khắp nơi làm phụ hồ hay bất cứ nghề gì, để có thêm thu nhập. Mơ ước của họ thật giản đơn, là cố hết sức để kiếm được một khoản tiền để đưa các con vào TPHCM chữa trị.

Nhìn các con thường xuyên lên cơn sốt, đau nhức, chị Cẩm chỉ biết thắt ruột chịu đựng. Chị nói trong nước mắt: “Cái ăn còn bữa đói bữa no nên vợ chồng tôi chưa dám nghĩ đến chuyện đưa các con đi phẫu thuật bướu”.

Nhìn bữa cơm của các cháu chỉ toàn rau muống luộc và  nước mắm, ai thấy cũng xót xa. Hiện, bướu trên cổ của ba cháu Tuân, Tân và Vân ngày càng phình to hơn. Theo các bác sĩ chuyên khoa ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, tình trạng bướu phát triển nhanh như thế cần phải được mổ sớm, vì để lớn quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng khi can thiệp.

Anh Huy cho biết, trí nhớ của ba cháu hiện đã giảm hẳn, đặc biệt là cháu Tuân thường xuyên bị lẫn. 16 tuổi nhưng cháu chỉ học đến lớp 4. Gia đình của anh chị thuộc diện hộ nghèo của xã, mỗi tháng được nhận 200.000 đồng tiền trợ cấp của chính quyền địa phương…

Ba mảnh đời bất hạnh nêu trên đang rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa để các cháu có điều kiện phẫu thuật bướu, hồi phục sức khỏe và được đến trường như bao đứa trẻ khác.

Vũ Mẫn

Tin cùng chuyên mục