Một gia đình trong cảnh khốn cùng

Một gia đình trong cảnh khốn cùng

Hoàn cảnh gia đình anh Dương Văn Sơn (SN 1954, ngụ tại tổ 5 ấp Mương Đào C, xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) vô cùng bi đát, không ruộng vườn, quanh năm đi làm thuê kiếm sống. Có hôm không ai thuê làm, cả gia đình anh 4 người đều phải ăn cháo thay cơm.

Hiện anh bị bệnh lao phổi khá nặng, sức lực ngày càng suy kiệt vì những cơn ho kéo dài, thậm chí không còn đủ sức lội bộ gần 8km để đến trạm y tế xã nhận thuốc về uống. Hai trong số những người con của anh Dương Văn Sơn là cháu Dương Văn Phước, 20 tuổi, bị suy dinh dưỡng, ốm yếu không lao động nặng được; còn cháu Dương Văn Thiện, 17 tuổi, bệnh tâm thần, suốt ngày lang thang ngoài đường.

Anh chị Dương Văn Sơn và hai cháu ngoại

Anh chị Dương Văn Sơn và hai cháu ngoại

Gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết lên đôi vai gầy yếu của chị Trần Thị Kiển, vợ anh. Những lúc ở địa phương chưa vào vụ mùa, không ai thuê mướn, chị Kiển phải đi hỏi mượn tiền công trước, sau đó sẽ làm trả sau. Bà con lối xóm thông cảm hoàn cảnh của gia đình chị, giúp đỡ ít gạo mắm, cuộc sống lây lất qua ngày. Sống trong căn nhà chỉ tạm che được nắng, những lúc trời mưa, nhà dột, cả gia đình co ro chịu đựng.

Gia đình anh Dương Văn Sơn đang rơi vào cảnh cùng cực. Rất mong các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái, giúp gia đình anh thoát khỏi cảnh ốm đau, bệnh tật, có điều kiện lợp lại mái nhà dột nát khi mùa mưa đã đến.

HƯNG PHƯỢNG

Tin cùng chuyên mục