Xin giúp cháu Tuấn kéo dài sự sống

Mấy tuần nay, người ta thường thấy một phụ nữ ngoài 40 tuổi, gầy nhom, đen đúa, dắt theo đứa con trai đến gõ cửa cầu cứu các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mong được giúp đỡ. Đó là mẹ con chị Võ Thị Thủy và cháu Nguyễn Văn Tuấn, 7 tuổi, ở thôn Mỹ Đông, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.
Xin giúp cháu Tuấn kéo dài sự sống

Mấy tuần nay, người ta thường thấy một phụ nữ ngoài 40 tuổi, gầy nhom, đen đúa, dắt theo đứa con trai đến gõ cửa cầu cứu các cơ quan chức năng ở Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam mong được giúp đỡ. Đó là mẹ con chị Võ Thị Thủy và cháu Nguyễn Văn Tuấn, 7 tuổi, ở thôn Mỹ Đông, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Chị Thủy và cháu Tuấn đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Chị Thủy và cháu Tuấn đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Nói trong nước mắt, chị Thủy cho biết, khi sinh cháu Tuấn ra, hai vợ chồng rất vui mừng vì cháu bụ bẫm, mạnh khỏe. Nhưng đến 4 tuổi, trong một lần bị sốt cao, đưa cháu vào bệnh viện thì bác sĩ thông báo cháu Tuấn bị bệnh ung thư máu, hai vợ chồng chị đã quỵ ngã vì đau đớn.

Bao nhiêu tiền dành dụm và đồ đạc có giá trị trong nhà đều đem bán hết để chạy chữa cho con. Mỗi lần nhìn con oằn oại trong đau đớn, hai vợ chồng lại vay mượn khắp nơi để đưa con đến bệnh viện. Nhưng 1 năm trở lại đây, gia đình không còn tiền, đành bất lực nhìn cháu Tuấn khóc la trong đau đớn. 

Thương con, chị Thủy giao hết việc đồng áng và người cô 60 tuổi bị liệt nửa người hơn 10 năm nay cho chồng chăm sóc, còn chị dắt cháu Tuấn đi cầu cứu khắp nơi, mong nhận được sự giúp đỡ nào đó, để có tiền chữa trị cho con.

Hôm gặp chúng tôi, chị Thủy kể: “Cháu còn nhỏ quá nên chẳng biết gì hết. Nhiều hôm cháu thủ thỉ với tôi là muốn được đi học như mấy bạn trong xóm, tôi nghe mà đau cả lòng. Bởi cháu không hề biết đang mang trong mình căn bệnh quái ác và có thể chết bất cứ lúc nào. Vợ chồng tôi chỉ mong có điều kiện để chạy chữa cho cháu, mong cháu sống được ngày nào hay ngày đó”

NGUYỄN HÙNG

Tin cùng chuyên mục