Xin giúp bà Tư Kén

Xin giúp bà Tư Kén

Bà Võ Thị Kén (bà Tư Kén, ngụ tại ấp Bờ Kinh I, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh), có hoàn cảnh thật đáng thương. Từ năm 2009, bà mắc bệnh lạ, cơ thể bị hành hạ, đau đớn suốt ngày. Do để quá trễ nên bệnh biến chứng, bác sĩ phải tháo khớp tay trái của bà.

Chưa hết, đôi mắt bà ngày càng mờ đi do bị mây thịt, khiến mọi sinh hoạt khó khăn càng khó khăn hơn. Không làm gì ra tiền, lại không con cháu người thân, bệnh tật hành hạ… bà biết sống sao đây! Hiện nay căn bệnh lạ lại tái phát trên mặt, khiến bà phải đau đớn ngày đêm (ảnh).

Nhờ tình thương của hàng xóm mà bà Tư sống đến ngày nay. Nhưng họ cố gắng lắm cũng chỉ giúp bà bữa cơm manh áo, chứ họ cũng nghèo như bà thì tiền đâu mà giúp. Rất mong bạn đọc quan tâm chia sẻ, giúp bà cụ đáng thương này vơi bớt phần nào khó khăn trong nỗi cô đơn, bệnh tật. 

PHẠM VĂN VIỂN
(Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh)

Tin cùng chuyên mục