Xin giúp anh Thức chút hy vọng

Xin giúp anh Thức chút hy vọng

Hơn 1 tháng qua, anh Tạ Đình Thức (45 tuổi, ngụ tại khối 4A thị trấn Eaknop, huyện Eakar tỉnh Đắc Lắc) phải gắng gượng sống trong tình cảnh đau đớn bởi căn bệnh đau vòm họng đang chuyển sang giai đoạn ung thư.

Anh Thức (ảnh) vốn quê ở Kim Bảng, Hà Nam, do hoàn cảnh quá khó khăn, anh phải đưa vợ con đi kinh tế mới tại Đắk Lắk. Gần 20 năm còng lưng làm thuê, làm mướn nhưng đến giờ gia đình anh vẫn không mảnh đất cắm dùi.

Từ đầu tháng 5 đến nay, để lo chi phí hơn 20 triệu đồng tiền thuốc men điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM, vợ anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Hiện tại vợ chồng anh đã hoàn toàn kiệt quệ, không biết trông cậy vào ai.

Rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa quan tâm giúp đỡ để anh Thức có chút tia hy vọng thoát khỏi tử thần.

Bích Phượng

Tin cùng chuyên mục