Hãy cứu giúp anh Tiến

Anh Nguyễn Đình Tiến, 28 tuổi, ngụ tại xóm 7, thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đang trong hoàn cảnh rất thương tâm. Năm 2005, anh bị đau nhức trong người, đi khám, điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Càng ngày, anh càng đi lại khó khăn do khối u xương chậu ngày càng lớn. Bà con chòm xóm và gia đình quyên góp ít tiền để anh vào TPHCM khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện 115. Các bác sĩ kết luận, anh bị u xương to hơn 10cm, phải cắt bỏ mới trở lại bình thường.
Hãy cứu giúp anh Tiến

Anh Nguyễn Đình Tiến, 28 tuổi, ngụ tại xóm 7, thôn Lâm Lộc Bắc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đang trong hoàn cảnh rất thương tâm. Năm 2005, anh bị đau nhức trong người, đi khám, điều trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Càng ngày, anh càng đi lại khó khăn do khối u xương chậu ngày càng lớn. Bà con chòm xóm và gia đình quyên góp ít tiền để anh vào TPHCM khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện 115. Các bác sĩ kết luận, anh bị u xương to hơn 10cm, phải cắt bỏ mới trở lại bình thường.

Cầm kết quả xong, anh ra bến xe về lại quê vì không có tiền để mổ. Bà con chòm xóm đến thăm, ai cũng xót thương cho hoàn cảnh nghiệt ngã của anh. Sống với bà nội từ nhỏ trong cảnh nghèo khó, lớn lên, anh lập gia đình và có một bé gái. Bà nội nay đã 80 tuổi, tưởng sẽ an hưởng tuổi già cùng con cháu nhưng không ngờ, khi bệnh tình anh Tiến trở nặng thì vợ anh bỏ đi, để lại đứa con gái nhỏ 3 tuổi cho bà. Bản thân anh Tiến bệnh tật hành hạ, suốt ngày chỉ lê lết nên không thể lao động kiếm sống. Giờ 3 bà cháu (ảnh) sống khó khăn bằng đồng tiền bố thí của khách cho bà nội từ việc xin ăn ở các cây xăng mỗi ngày.

Anh Tiến tâm sự: “Bác sĩ nói muốn cắt khối u phải chuẩn bị số tiền khoảng 100 triệu đồng. Hàng ngày bà nội đi ăn xin thì lấy đâu ra số tiến lớn như vậy? Giờ tôi chỉ biết mặc cho số phận, sống được ngày nào hay ngày đó, nhưng thương cho bà nội, ở cái tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn phải khổ vì cháu”.

Chúng tôi chia sẻ thông tin này đến bạn đọc để mong nhận được sự cứu giúp của cộng đồng. Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình xã hội Báo SGGP, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263.

Bùi Thị Hương

Tin cùng chuyên mục