Chị Đẹp mơ được nền nhà ở vùng sâu

Hoàn cảnh chị Lê Thị Đẹp ở xã vùng sâu Đông Bình, huyện Thới Lai (Cần Thơ) rất đáng thương. Chị đang sống trong căn chòi lụp xụp trống trước trống sau, tài sản không có gì quý giá ngoài cái giường tre.
Chị Đẹp mơ được nền nhà ở vùng sâu

Hoàn cảnh chị Lê Thị Đẹp ở xã vùng sâu Đông Bình, huyện Thới Lai (Cần Thơ) rất đáng thương. Chị đang sống trong căn chòi lụp xụp trống trước trống sau, tài sản không có gì quý giá ngoài cái giường tre.

Chị Đẹp cho biết, những cơn dông liên tục vào cuối tháng 5-2012 đã cuốn căn nhà nhỏ của chị xuống sông trôi mất. Thấy hoàn cảnh chị nghèo không đất đai, không nghề nghiệp nên chính quyền hỗ trợ chị dựng căn chòi lá ở tạm trong mùa mưa bão sắp tới. Riêng cái nền nhà thì ở nhờ của người khác vài tháng, đến khi chủ đất cần thì trả lại.

Ông Ngô Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Bình cho biết, chị Đẹp không chỉ thuộc diện nghèo nhất trong xã, mà chị còn gặp nhiều bất hạnh. Hồi năm 17 tuổi khi đang làm thuê cho một lò đường thủ công, chị bị máy ép mía cắt đứt lìa một cánh tay. Năm 2010, chồng chị qua đời khi vướng căn bệnh ung thư quái ác. Từ đó đến nay, một mình chị chỉ với một cánh tay phải làm thuê làm mướn đủ nghề để nuôi con trai học tiểu học. Cắt lúa, làm cỏ… ai kêu gì làm nấy, chấp nhận tiền công với giá thấp bởi năng suất lao động của chị không thể bằng người bình thường. Hết mùa làm thuê, chị đi bán vé số xung quanh xã, lời được đồng nào mừng đồng đó (ảnh).

Những lúc không tiền, 2 mẹ con phải ăn cơm với nước mắm sống qua ngày. Nhiều lần thiếu vốn, chị phải vay nóng để đi bán vé số… Tiếp xúc với chúng tôi, chị Đẹp ngậm ngùi: “Do ở nhờ trên đất người khác nên tôi thường xuyên dỡ nhà “chạy” khi bị chủ đòi lại đất. Cách nay vài tháng nghe chính quyền có ý vận động cất nhà Đại đoàn kết, mừng rơi nước mắt, cả tuần không ngủ được, bởi mơ ước cả đời chỉ mong có căn nhà nhỏ”. Nhưng rồi chưa thể hiện thực bởi chị không lo được một nền nhà, nên xã không thể vận động cất nhà Đại đoàn kết được. Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Đức, thừa nhận thấy hoàn cảnh chị Đẹp ai cũng đau lòng, nhưng cái khó là cần một nền nhà ở nông thôn. Hiện tại, xã không có đất công, trong khi muốn mua một nền nhà cho chị phải mất vài chục triệu đồng. Việc này lực bất tòng tâm. Rất mong cộng đồng chia sẻ, giúp chị Đẹp thực hiện được ước mơ của mình.

Huỳnh Lợi

Tin cùng chuyên mục