Cám cảnh gia đình em Nguyễn Văn Phú

Đến thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi hỏi thăm hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Phú, học sinh lớp 12 O1, Trường THPT số 2 Tư Nghĩa ai nấy đều ngậm ngùi xót thương. Mẹ chết, cha bệnh nặng, bị cụt mất bàn chân phải (mất khả năng lao động); bản thân em bị trầm cảm nặng, lúc tỉnh lúc mê, không làm chủ được hành vi của mình.
Cám cảnh gia đình em Nguyễn Văn Phú

Đến thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi hỏi thăm hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Phú, học sinh lớp 12 O1, Trường THPT số 2 Tư Nghĩa ai nấy đều ngậm ngùi xót thương. Mẹ chết, cha bệnh nặng, bị cụt mất bàn chân phải (mất khả năng lao động); bản thân em bị trầm cảm nặng, lúc tỉnh lúc mê, không làm chủ được hành vi của mình.

Hai cha con em Phú khốn cùng vì bệnh tật.

Hai cha con em Phú khốn cùng vì bệnh tật.

Ông Nguyễn Văn Noa, 63 tuổi, ba em Phú, trầm tư: “Gia đình tôi khó khăn, thuộc diện đói của xã. Bản thân tôi ít học, trước kia tham gia du kích, sau đó tham gia chương trình làm đường sắt thì bị trúng mìn cụt mất bàn chân. Tháng 10-2006, vết thương cũ ở chân đau nhức nên đi chữa trị tại Bệnh viện Quảng Ngãi. Bác sĩ cho biết, vết thương cũ tái phát và bị nhiễm trùng nặng dẫn đến hoại tử, phải mổ ngay nếu không sẽ phải cắt luôn cả phần chân còn lại”. Ông buồn bã cho biết thêm, cùng thời gian đó, vợ ông bị bệnh tim nặng. Của cải dành dụm lâu nay đều đã bán ra lo hết cho vợ. Sau đó, vợ ông bị tai biến mạch máu não. Khó khăn bao trùm khó khăn. Ông chạy vạy vay mượn hàng xóm, ngân hàng để cùng lúc mổ chân cho ông, vừa điều trị giữ mạng sống cho vợ. Nhưng với bệnh nặng không đủ chi phí để điều trị, vợ ông đã qua đời.

Từ khi mẹ mất, Nguyễn Văn Phú (đứa con trai duy nhất trong gia đình) bỗng nói năng mất lý trí, không còn minh mẫn như trước, suốt ngày cứ ủ rũ đòi chết, lúc mê lúc tỉnh. Phú được nhà trường động viên đưa đi điều trị tại bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển sang Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi do bị trầm cảm nặng. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên không đủ tiền mua thuốc điều trị hàng ngày cho Phú, vì thế, mỗi khi trái trời hoặc hết thuốc Phú lại lên cơn, phải nghỉ học để nhập viện. Hiện bệnh tình của Phú ngày càng có xu hướng xấu hơn nhưng ba em thì lực bất tòng tâm.

Rất mong bạn đọc quan tâm chia sẻ. Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục