Cháu bé bị lõm ngực ép tim sống theo công trường bê tông 6

Anh Phạm Văn Hùng, 41 tuổi, quê Thái Nguyên vào Nam lập nghiệp được gần 15 năm. Không bằng cấp, không người thân, những ngày mới vào anh làm đủ nghề để kiếm sống. Năm 2007, anh được nhận vào làm công nhân ở Công ty cổ phần Bê tông 6, rồi gặp chị Trần Thị Tuyết, 40 tuổi, quê ở Trà Vinh, cả hai quyết định về chung sống nhưng vì hoàn cảnh hai bên đều khó khăn nên chẳng ai dám nghĩ tới một đám cưới có đông đủ người thân, bạn bè.
Cháu bé bị lõm ngực ép tim sống theo công trường bê tông 6

Anh Phạm Văn Hùng, 41 tuổi, quê Thái Nguyên vào Nam lập nghiệp được gần 15 năm. Không bằng cấp, không người thân, những ngày mới vào anh làm đủ nghề để kiếm sống. Năm 2007, anh được nhận vào làm công nhân ở Công ty cổ phần Bê tông 6, rồi gặp chị Trần Thị Tuyết, 40 tuổi, quê ở Trà Vinh, cả hai quyết định về chung sống nhưng vì hoàn cảnh hai bên đều khó khăn nên chẳng ai dám nghĩ tới một đám cưới có đông đủ người thân, bạn bè.

Một năm sau, bé Trần Phi Du ra đời trong sự yêu thương và hạnh phúc vô bờ bến của vợ chồng trẻ. Nhưng niềm vui quá đỗi ngắn ngủi khi anh chị phát hiện con mình có những dấu hiệu khó thở, lồng ngực bị lõm sâu và bệnh viện chẩn bệnh: lõm ngực bẩm sinh, chèn ép tim, phổi gây khó thở. Nếu không phẫu thuật kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Biết được kết quả là vậy nhưng gia đình cũng đành đưa cháu về nhà vì chi phí phẫu thuật quá lớn. Cứ thế, đã 2 năm liên tục cháu Trần Phi Du vật vã với căn bệnh quái ác. Hiện anh chị cùng bé Phi Du sống tạm trong chiếc lều được dựng ngay bên cạnh công trường xây dựng của Công ty Bê tông 6. Mỗi lần di chuyển công trình là gia đình lại phải neo đi theo. Cuộc sống nay đây mai đó càng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cháu, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn vợ chồng đành bất lực.

Anh Hùng cho biết, có tuần cháu Du phải nhập viện 2 - 3 lần, mỗi lần tiền thuốc ít nhất cũng gần 1 triệu đồng, phải đi vay mượn khắp nơi. Cháu Trần Phi Du năm nay đã 4 tuổi nhưng tuổi thơ của cháu đang mòn dần cùng giường bệnh (ảnh). Chi phí mổ khoảng 50 triệu đồng, quá khả năng của cha mẹ cháu. Cháu Du và gia đình đang trông mong một phép lạ để có được cơ hội phẫu thuật, để được sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

THƯỜNG AN – ĐỨC HOÀNG

Tin cùng chuyên mục