Bác Được bỗng trở thành tàn phế

Bác Phan Văn Được, 55 tuổi, trọ tại số 337 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM trở thành tàn phế vì bệnh tắc mạch máu chi. Cách đây hơn 2 tháng, bác Được có triệu chứng của bệnh ghẻ, tưởng không nghiêm trọng nên chỉ mua thuốc về uống. Mấy ngày sau vết ghẻ lan rộng và phát triển nhiều hơn, cơ thể đau buốt không chịu được, gia đình mới đưa đi Bệnh viện Cao Lỗ (quận 8) khám. Do bệnh nặng nên bác được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ kết luận bác Được bị tắc nghẽn mạch máu chi dẫn đến lở loét và hoại tử chân, tay phải phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, vì không lo được tiền phẫu thuật nên gia đình đành đưa bác về trong đau đớn và hàng ngày điều trị bằng thuốc nam. Sau 1 tháng nằm nhà uống thuốc, người bác gầy rộc vì cơn đau ở những vùng thịt đã bị hoại tử, khô đen hành hạ. Thấy bác Được đau đớn quá, vợ bác là Nguyễn Thị Lùng phải đi năn nỉ vay được 15 triệu đồng để đưa bác đi bệnh viện.
Bác Được bỗng trở thành tàn phế

Bác Phan Văn Được, 55 tuổi, trọ tại số 337 Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, TPHCM trở thành tàn phế vì bệnh tắc mạch máu chi. Cách đây hơn 2 tháng, bác Được có triệu chứng của bệnh ghẻ, tưởng không nghiêm trọng nên chỉ mua thuốc về uống. Mấy ngày sau vết ghẻ lan rộng và phát triển nhiều hơn, cơ thể đau buốt không chịu được, gia đình mới đưa đi Bệnh viện Cao Lỗ (quận 8) khám. Do bệnh nặng nên bác được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bác sĩ kết luận bác Được bị tắc nghẽn mạch máu chi dẫn đến lở loét và hoại tử chân, tay phải phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, vì không lo được tiền phẫu thuật nên gia đình đành đưa bác về trong đau đớn và hàng ngày điều trị bằng thuốc nam. Sau 1 tháng nằm nhà uống thuốc, người bác gầy rộc vì cơn đau ở những vùng thịt đã bị hoại tử, khô đen hành hạ. Thấy bác Được đau đớn quá, vợ bác là Nguyễn Thị Lùng phải đi năn nỉ vay được 15 triệu đồng để đưa bác đi bệnh viện.

Sau 1 tuần nhập viện tại Bệnh viện An Bình, bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ hơn 1/3 chân trái bị hoại tử và khô đen (ảnh), chân phải đang điều trị để giữ lại. Sau ca phẫu thuật đầu tiên, gia đình bác Được đã rất kiệt quệ, không còn nơi vay mượn. Nghề giúp việc nhà của bác Lùng cũng không thể tiếp tục làm vì phải chăm sóc chồng bệnh. Trước mắt, bác Được còn ca phẫu thuật cắt bỏ 8 ngón tay đã khô đen nhưng chưa biết vay mượn đâu được tiền.

Mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để bác Được có điều kiện phẫu thuật cho bớt đau đớn và chạy chữa để giữ được chân còn lại. Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục